Cúp C1 ĐNA: Khó cho Hoàng Anh Gia Lai

Cúp C1 ĐNA: Khó cho Hoàng Anh Gia Lai
Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận ra quân đầy thất vọng. Ngay cả đối thủ cũng bất ngờ khi đè bẹp đội cựu vô địch Việt Nam đến 4 bàn không gỡ.
Cúp C1 ĐNA: Khó cho Hoàng Anh Gia Lai ảnh 1

Kiatisak tả xung hữu đột giữa các cầu thủ Pahang

Trước trận đấu, HLV phó kiêm đội trưởng Kiatisak nói Pahang FA của Malaysia không đáng ngại, nhưng sau đó thì anh hầu như bất lực trước hàng thủ khoẻ và chắc chắn của Pahang.

Trọng tài người Pleiku Đặng Thanh Hạ hiện đang làm nhiệm vụ tại giải này cho biết, anh đi cùng chuyến bay với đội Pahang đến Brunei và các cầu thủ Pahang tỏ ra ngán ngại HAGL, nhưng diễn biến trận đấu sau đó khiến ông Hạ đang ngồi trên khán đài bất ngờ theo chiều ngược lại.

Rất may trận thua rát mặt đó chỉ là trận thua ở vòng bảng. Lá thăm may mắn đã đưa HAGL nằm chung bảng A với 2 đội bóng yếu của Campuchia (Nagacorp FC) và Đông Timor (Zebra FC) nên cơ hội vào bán kết vẫn còn rất lớn.

Khi chúng tôi nói chuyện với nhóm phóng viên truyền hình Brunei, họ vẫn tin rằng HAGL của VN sẽ tiến xa hơn bán kết. Nhưng rõ ràng bảng B mới là bảng tử thần nên dù có vào bán kết thì HAGL gặp đội nào ở bảng B cũng đều đáng ngại.

Chủ nhà DPMM FC của Brunei hoàn toàn không phải là đội lót đường khi họ lội ngược dòng để cầm hoà 2 - 2 với Tobacco FC của Thái Lan sau khi đã bị dẫn trước 2 bàn. Họ có tiền đạo số 7 người Nam Tư Goran Vujanovic khiến cho bất cứ hàng phòng thủ nào cũng phải dè chừng.

Trong lúc đó, đội Quan Thuế (Finance & Revenue) của Myanmar với nhiều tuyển thủ quen thuộc như Aung Oo (thủ môn), Soe Myat Min, Myo Hlaing Win, Yang Paing, Kyaw Thu Ra, Zaw Htaik… lại thua 1 - 2 trước Tampines Rovers FC của Singapore sau khi đã mở tỷ số trước.

Lối đan bóng nhỏ và trung bình của Quan Thuế vẫn tỏ ra bế tắc trước lối chơi bóng dài đơn giản và hiệu quả của Tampines, y hệt như lối chơi của ĐT Myanmar trước ĐT Singapore tại Tiger Cup vừa qua.

Rất nhiều khả năng Tampines sẽ đứng đầu bảng B để vào tứ kết. Và nếu HAGL giành quyền vào tứ kết thì cũng chỉ xếp nhì bảng A và khả năng đụng phải Tampines là rất lớn.

Danh thủ Kiatisak có mặt trên khán đài SVĐ quốc gia Brunei để xem giò cẳng trận Tampines – Quan Thuế nói HAGL thích gặp Tampines hơn là Quan Thuế. Nhưng theo chúng tôi, Tampines nguy hiểm hơn Quan Thuế nhiều.

Đội bóng của Myanmar chỉ tấn công ăn ý trong từng thời điểm, nhưng toàn cục họ vẫn tỏ ra còn thiếu kinh nghiệm. Kiểu tấn công rê dắt cần nhiều thời gian của Quan Thuế dù sao cũng dễ chịu hơn đối với hàng thủ khá mỏng manh của HAGL.

Ngược lại, HAGL sẽ rất khó khăn trước lối chơi bóng bổng với 2 cái đầu nhô cao của tiền đạo Mirko Gabovac (10) và tiền vệ Mustafic (17) của Tampines.

Không những thế, Tampines còn tỏ ra rất chặt chẽ trong phòng thủ vị trí nhiều tầng và rất nhanh trong phản công ở cả trung lộ và hai cánh. Quả là khó cho HAGL.

MỚI - NÓNG