Siêu cúp bóng đá Quốc gia giải Báo Tiền Phong - MEGASTAR CUP 2009:

Cúp về xứ Thanh

Cúp về xứ Thanh
TP - Dù được đánh giá thấp hơn nhà ĐKVĐ V-League và Cúp QG, SHB Đà Nẵng, song các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hóa đã thể hiện khát khao chiến thắng cao độ để có bàn mở tỷ số rồi sau đó giành thắng lợi chung cuộc ở loạt đấu luân lưu cân não, lần đầu ghi tên mình lên chiếc Siêu cúp danh giá.
Cúp về xứ Thanh ảnh 1

Các ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch LĐBĐVN (ngoài cùng bên trái); Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Cty Megastar, nhà tài trợ giải (thứ ba từ phải sang) trao cờ và cúp cho đội vô địch - Ảnh: CLB Tia Chớp

Ông trời như chiều lòng người khi những cơn mưa rả rích kéo dài suốt từ đầu tuần chợt tan biến vào trưa ngày thi đấu, tạo điều kiện cho cuộc tranh tài đỉnh cao diễn ra thuận lợi hơn.

Bởi vậy, dù tiết trời nơi đất cố đô Hoa Lư rét buốt song vẫn không ngăn cản được rất nhiều CĐV của cả Thanh Hóa, Đà Nẵng và Ninh Bình đến sân vận động Ninh Bình cổ vũ.

Cúp về xứ Thanh ảnh 2

Trong số CĐV này, ủng hộ viên của CLB Lam Sơn Thanh Hóa chiếm số lượng đáng kể, một phần nhờ điều kiện địa lý thuận lợi hơn so với Đà Nẵng do chỉ cách Ninh Bình 60km.

Với cờ quạt, băng rôn cùng cả kèn trống, các CĐV Thanh Hóa biến sân vận động Ninh Bình thành sân nhà. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, các CĐV Thanh Hóa liên tục reo hò, cổ vũ.

Sau lễ khai mạc ngắn gọn và trang trọng, trận đấu diễn ra với bất ngờ đầu tiên thuộc về đội bóng được đánh giá yếu hơn. Lối chơi “máu lửa” của Lam Sơn Thanh Hóa gây nhiều khó khăn cho SHB.Đà Nẵng.

Cúp về xứ Thanh ảnh 3

Đội bóng xứ Thanh mở tỷ số trước, với pha kết thúc cận thành của số 11 Tostao, sau cú phối hợp “tam giác” với Gilson Dasilva và Bảo Khanh ở phút 20.

Cúp về xứ Thanh ảnh 4
Một pha trong trận đấu

Bên kia chiến tuyến, chỉ sau khi bị dẫn bàn, SHB.Đà Nẵng mới phần nào thể hiện được sức mạnh của nhà đương kim vô địch cúp quốc gia và V.League.

Với sự cơ động của tiền vệ Nguyễn Rogerio và tuyển thủ U23 Phan Thanh Hưng, SHB.Đà Nẵng nhanh chóng lấy lại được thế trận. Phút 33, tiền đạo Merlo (27-SHB.Đà Nẵng) khéo léo tì người hậu vệ Lam Sơn Thanh Hóa, kết thúc chuẩn xác vào góc gần, hạ thủ môn Mạnh Dũng, đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.

Cúp về xứ Thanh ảnh 5
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn bắt tay động viên cầu thủ hai đội

Bước sang hiệp 2, SHB.Đà Nẵng tiếp tục giữ thế trận áp đảo. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Lam Sơn Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của trung vệ Phước Tứ và thủ môn Mạnh Dũng đã có một trận đấu tập trung, vô hiệu hóa hoàn toàn các chân sút của SHB.Đà Nẵng.

Trận đấu phải nhờ đến loạt luân lưu để phân định thắng bại. Trong cuộc chiến cân não trên chấm 11m, các cầu thủ Thanh Hóa đã thực hiện thành công ở cả 4 loạt sút đầu tiên, trong khi phía SHB. Đà Nẵng, Hải Lâm và Châu Lê Phước Vĩnh đều không thắng được thủ môn Mạnh Dũng.

Cúp về xứ Thanh ảnh 6
Các ông Đoàn Công Huynh - Đồng Trưởng ban tổ chức giải (bìa trái), và ông Trần Quốc Tuấn - Tổng thư ký LĐBĐVN (bìa phải) trao cờ lưu niệm cho đại diện nhà tài trợ Megastar và BTC sân vận động Ninh Bình

Với kết quả này Lam Sơn Thanh Hóa đã giành chiến thắng, trở thành đội bóng thứ bảy giành Siêu cúp quốc gia giải báo Tiền Phong sau 11 lần tổ chức.

Cúp về xứ Thanh ảnh 7
Ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch LĐBĐVN động viên tổ trọng tài

Nỗ lực của các cầu thủ Thanh Hóa cũng nhận được sự ghi nhận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Họ được anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen của T.Ư Đoàn ngay tại lễ trao giải cùng giải thưởng là chiếc Cúp vàng và 150 triệu đồng.

Đây có thể nói là bước khởi đầu không thể tốt hơn cho thầy trò HLV Vũ Trường Giang trước thềm mùa giải mới.

Cúp về xứ Thanh ảnh 8

Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Tô Quang Nam trao giải cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu, Tostao của Lam Sơn  Thanh Hóa

Nói như ông Giang chiều qua, không đơn thuần chỉ là danh hiệu vô địch, chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng còn cho thấy, Lam Sơn Thanh Hóa là một tập thể đoàn kết, thống nhất. Đấy mới chính là điều khiến HLV Vũ Trường Giang cũng như lãnh đạo đội bóng xứ Thanh vui mừng nhất, trong bối cảnh Lam Sơn Thanh Hóa rất cần một điểm tựa về tinh thần cho mùa giải khốc liệt trước mắt.

Chẳng thế mà, khi Phước Vĩnh thất bại ở quả sút luân lưu thứ năm, đồng nghĩa chiến thắng đã thuộc về Lam Sơn Thanh Hóa, toàn bộ BHL đội bóng xứ Thanh đã nhảy lên trong niềm vui tưởng như bất tận. Còn ở ngoài sân, các CĐV Thanh Hóa nán lại tổ chức ăn mừng tưng bừng rồi mới theo từng đoàn xe lên đường rước cúp về xứ Thanh.

Với SHB.Đà Nẵng và cá nhân Lê Huỳnh Đức, thất bại trước Lam Sơn Thanh Hóa đã khiến cho giấc mơ đoạt “cú ăn 3” lịch sử không thể trở thành hiện thực.

Có thể hiểu được nỗi buồn của HLV trẻ họ Lê lớn đến thế nào, khi ngay sau lễ trao thưởng, Huỳnh Đức đã cùng các học trò ra thẳng xe ô tô để trở về Đà Nẵng.

Thêm một lần nữa, ở cả tư cách cầu thủ hay HLV, Lê Huỳnh Đức lại cho thấy không có duyên với chiếc Siêu cúp quốc gia.

HLV trưởng CLB bóng đá Lam Sơn Thanh Hóa Vũ Trường Giang:

Cúp về xứ Thanh ảnh 9

Đây là thành tích rất đáng tự hào của Lam Sơn Thanh Hóa. Trước trận, chúng tôi đã biết là sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì SHB.Đà Nẵng là một đội bóng mạnh. Tuy nhiên, toàn đội vẫn đặt quyết tâm sẽ giành chiến thắng. Và thực tế, Lam Sơn Thanh Hóa đã thi đấu rất tốt.

Chiến thắng này đã đánh tan những nghi ngờ rằng Lam Sơn Thanh Hóa không thể là một tập thể thống nhất. Đây là điều có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng tôi tự tin hơn khi bước vào mùa giải mới.

HLV trưởng CLB SHB.Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức:

Cúp về xứ Thanh ảnh 10

Cả hai đội đều chơi tốt. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Họ đã cố gắng hết sức mình. Rất tiếc là chúng tôi đã không thể giành được chức vô địch. Nhưng bóng đá là vậy, thắng thua là chuyện bình thường. 

* Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đã thuộc về tiền đạo Merlo Gaston (số 27 - bên phải) của SHB.ĐN. Đi kèm danh hiệu trên là số tiền thưởng ba triệu đồng của BTC.

Cúp về xứ Thanh ảnh 11

Trong khi đó, tiền vệ số 11 Tostao của Lam Sơn Thanh Hóa được thưởng ba triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

* Lam Sơn Thanh Hóa được thưởng 750 triệu đồng. Số tiền trên bao gồm 150 triệu cho chức vô địch Siêu cúp, 100 triệu đồng từ Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tỉnh Thanh Hóa và 500 triệu đồng của UBND tỉnh.

Cúp về xứ Thanh ảnh 12
Đội hình xuất phát của đội Lam Sơn Thanh Hóa

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vương Văn Việt đã công bố mức thưởng trên ngay tại sân vận động trong niềm hân hoan của các cầu thủ. 

Ảnh trong trang: CLB Tia chớp

MỚI - NÓNG