Vòng 25 giải hạng Nhất QG - Cúp Sino 2009:

Cúp vô địch mất tích gần bốn giờ

Cúp vô địch mất tích gần bốn giờ
TP - Do công tác tổ chức không bảo đảm an toàn nên trong ngày vui nhận Cúp vô địch giải hạng Nhất QG 2009, V.Ninh Bình suýt chút nữa phải ôm hận khi để lạc mất chiếc Cúp gần bốn giờ đồng hồ.

Phải nhờ tới sự giúp đỡ của lực lượng an ninh, V.Ninh Bình mới tìm lại được chiếc Cúp để trọn vẹn ngày vui.

Cúp vô địch mất tích gần bốn giờ ảnh 1
Sau gần bốn giờ thất lạc, chiếc cúp vô địch cũng về tới tay đội V. Ninh Bình

Hôm qua là ngày sân Ninh Bình đón tiếp lượng khán giả đông đảo nhất kể từ khi đội bóng V.Ninh Bình được thành lập. Và để hoà chung với niềm vui trong ngày chính thức đăng quang, V.Ninh Bình đã giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 3-0 trước XMF Tây Ninh.

Tuy nhiên, có vẻ như chưa quen với việc tổ chức trận đấu trong hoàn cảnh như thế này, nên chỉ ít phút sau khi trọng tài Kiều Việt Hùng nổi còi mãn cuộc trận V.Ninh Bình – XMF Tây Ninh, hàng nghìn khán giả chủ nhà đã tràn xuống sân, tạo nên một bầu không khí hỗn loạn, cùng với sự xuất hiện của pháo sáng trên khán đài cũng như dưới mặt sân.

Đỉnh điểm của rắc rối là sự biến mất của chiếc Cúp vô địch do các cầu thủ V.Ninh Bình không cẩn thận khi rước Cúp ăn mừng, để CĐV cướp mất. Thế là BTC sân Ninh Bình buộc phải sử dụng tiểu xảo kéo dài thời gian để cho người tìm kiếm Cúp, còn các cầu thủ V.Ninh Bình thì uống sữa và ăn bánh mỳ cầm hơi trong thời gian chờ đợi.

Rất may là lực lượng an ninh tại sân Ninh Bình cuối cùng đã tìm được chiếc Cúp nên lễ ăn mừng chức vô địch của V.Ninh Bình không kết thúc trong bi kịch, nhưng dẫu sao đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của đội bóng Cố đô trong ngày lên ngôi.

Kết quả cụ thể:

TPK.TG – HP.HN: 3-3

Sài Gòn United - Than Quảng Ninh: 1-1

A.An Giang - Huda Huế: 2-0

TP.Cần Thơ - NHS Quảng Nam: 1-1

V.Ninh Bình - XM Fico Tây Ninh: 3-0

Bình Định - Đồng Nai Berjaya: 2-1

Tiếp Đồng Nai Berjaya trên sân nhà Quy Nhơn, Bình Định chỉ có duy nhất một lựa chọn là phải thắng nếu như muốn nuôi hy vọng giành vị trí thứ ba chung cuộc để được dự trận play-off.

Không biết có phải vì vậy không mà các cầu thủ Bình Định nhập cuộc với trạng thái tâm lý khá nặng nề và để Đồng Nai liên tục ép sân trong già nửa thời gian của hiệp một. Thậm chí, nếu Đồng Nai may mắn hơn thì đội khách có thể đã ghi được ít nhất hai bàn thắng sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, cuối cùng Đồng Nai cũng cụ thể hoá ưu thế của mình thành bàn thắng mở tỷ số ở phút 60, khi Đinh Cường thực hiện pha solo trong vòng cấm Bình Định rồi hạ gục thủ môn Vĩnh Lợi bằng một bàn thắng đẹp mắt tới mức khán giả Quy Nhơn cũng phải vỗ tay tán thưởng.

Bị dẫn bàn, Bình Định buộc phải vùng lên, còn Đồng Nai có dấu hiệu chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số. Thế nhưng, chỉ tám phút sau bàn thắng của Đinh Cường, Bình Định đã san bằng được cách biệt tỷ số nhờ pha lập công của Kim Bình.

Nếu như Đồng Nai hài lòng với một điểm có được trên sân Quy Nhơn thì không nói làm gì, đằng này họ lại máu mê lấy trọn ba điểm từ tay chủ nhà, nên các học trò của HLV Quách Hùng Bảo chấp nhận mạo hiểm dâng cao tấn công để kiếm tìm bàn thắng thứ hai.

Song bàn thắng đâu chẳng thấy, Đồng Nai lại bị thủng lưới thêm một lần nữa ở phút 80. Người lập công cũng là Kim Bình.

Cùng lúc với chiến thắng của Bình Định, TP.Cần Thơ, đối thủ cạnh tranh suất play-off trực tiếp với Bình Định, bất ngờ bị NHS.Quảng Nam cầm hòa với tỷ số 1-1 tại sân nhà.

Như vậy, sau vòng 25, TP.Cần Thơ đã phải nhường lại vị trí thứ ba cho Bình Định và cơ hội được dự trận play-off đang nằm trong quyền tự quyết của đội bóng đất võ.

MỚI - NÓNG