Cúp C1 châu Á: Hai mươi bàn trắng làm sao gỡ?

Cúp C1 châu Á: Hai mươi bàn trắng làm sao gỡ?
TP - Trận đấu lượt về giữa Đà Nẵng và CLB Joenuk (Hàn Quốc) trong khuôn khổ cúp C1 châu Á sẽ diễn ra trên sân Chi Lăng, sau khi đội Đà Nẵng đã trải qua 3 trận, "nhặt" về tổng cộng 20 bàn thua trắng.
Cúp C1 châu Á: Hai mươi bàn trắng làm sao gỡ? ảnh 1
Các cầu thủ CLB Joenuk - Hàn Quốc trên sân tập chiều 25/4

Điều đáng chú ý, sau khi trải qua 270 phút “ác mộng”, đã có trận, đội Đà Nẵng thua tới 0 - 15.

Chiều qua, 25/4, tại cuộc họp báo trước trận đấu, thông tin khiến các PV bất ngờ là ĐKVĐ giải VĐQG Hàn Quốc chỉ đưa sang Việt Nam vỏn vẹn 14 cầu thủ.

CLB Đà Nẵng khởi đầu AFC Champions League khá hào hứng với trận thua trên thế thắng (0 – 2) trước Đại Liên (Trung Quốc). Mặc dù tại trận đấu đó, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Đại Liên là chủ quan, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng các học trò của HLV trẻ Trần Vũ đã chơi khá tốt.

Những tưởng sau “bước đệm” đó, Đà Nẵng sẽ là đội đầu tiên của Việt Nam vượt qua được “cái dớp” C1 châu Á, nhưng ngày 21/3/2006, tin dữ từ Nhật Bản bay về, Đà Nẵng đã lập kỷ lục buồn cho bóng đá Việt Nam bằng trận đại bại khi làm khách trước CLB Gamba Osaka (Nhật Bản) với tỷ số kinh hoàng 15 - 0.

Đến lúc này, giấc mơ AFC Champions League coi như đã thực sự chấm dứt đối với đại diện của Việt Nam. Vì vậy, một trận thua nữa của thầy trò Trần Vũ trước chủ nhà Joenuk cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Thế nhưng, trận thua thứ 3 với tỷ số 0 – 3 cũng cho một thống kê khiến nhiều người phải “giật mình”: đá 3 trận, thủng lưới 20 bàn trắng, đó là một kỷ lục mà có lẽ rất khó để... xô ngã.

Tuy nhiên, mọi chuyện dường như sẽ khác vào 16h chiều nay, 26/4/2006, tại SVĐ Chi Lăng (TP.Đà Nẵng)...

Một thông tin khiến nhiều phóng viên có mặt tại buổi họp báo trước trận đấu phải sửng sốt, không thể tin nổi là đại diện Hàn Quốc chỉ đem sang Việt Nam đúng 14 cầu thủ, trong số này có 2 thủ môn.

Vị trợ lý marketing Joenuk đại diện cho CLB này tại buổi họp báo (HLV trưởng vắng mặt) giải thích với các PV rằng do lịch thi đấu quá dày (sẽ đá ở giải VĐQG Hàn Quốc vào thứ 7, gặp Gamba Osaka vào thứ 3 tuần sau – PV) nên CLB phải để một số cầu thủ ở nhà để giữ sức.

Cúp C1 châu Á: Hai mươi bàn trắng làm sao gỡ? ảnh 2
HLV và các học trò đang toan tính về một trận thắng danh dự. Ảnh chụp chiều 25/4

Được biết, trong số 14 cầu thủ này chỉ có trên dưới 7 vị trí chính thức trong đội hình mạnh nhất của Joenuk, ngoài ra, cầu thủ Kim Hyeung Burn là tuyển thủ QG Hàn Quốc cũng vắng mặt.

Lý do được đại diện Joenuk đưa ra là bị cúm(?). Rõ ràng, dù vẫn tuyên bố “ngọai giao” rằng: Chúng tôi buộc phải cố gắng hết mình trên sân Chi Lăng nếu không muốn thất bại, nhưng xem ra CLB Joenuk khi nhìn “bảng thành tích” của Đà Nẵng ở AFC Champions League đã có ý coi thường đối thủ.

Về phần mình, HLV Trần Vũ cho biết: “Mặc dù cơ hội vào sâu tại giải không còn, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để cống hiến một trận cầu đẹp mắt cho khán giả nhà”.

Tuy nhiên cũng giống như đối thủ, khó khăn của Đà Nẵng hiện nay là lịch thi đấu quá dày. Cuối tuần này thầy trò Trần Vũ sẽ hành quân lên Pleiku gặp HAGL, sau đó lại phải bay sang Trung Quốc để làm khách trước Đại Liên.

Mặc dù vậy, với lực lượng hầu như đầy đủ, được nghỉ dài ngày tại giải VĐQG  - EUROWINDOW và trên hết là sự cổ vũ hết mình của khán giả nhà, chắc chắn Đà Nẵng sẽ đá một trận ra trò như lời HLV Trần Vũ.

Hy vọng là như vậy, hoặc chí ít thì cũng ghi được một bàn thắng danh dự tại AFC Champions League 2005 – 2006.

MỚI - NÓNG