Nữ bác sĩ 42 tuổi rời Tòa án tuyển dụng lao động Nam London, sau khoảng 6 tiếng tham dự hôm thứ hai 7/3. Carneiro im lặng trước truyền thông, chuyển quyền phát ngôn cho luật sư của cô, Mary O'Rourke.
Ông O'Rourke nói với ITV News: "Chúng tôi không mong đợi một kết quả cuối cùng trong hôm nay. Hai bên chưa thống nhất về mặt tài chính. Và chúng tôi cũng muốn ông Mourinho đưa ra lời xin lỗi công khai".
Luật sư O'Rourke cũng nhấn mạnh các thủ tục tố tụng là "bí mật".
Carneiro thời gian qua đã theo vụ kiện Chelsea vi phạm hợp đồng và sa thải người lao động mà không có lý do chính đáng.
Cho tới giờ, phía Chelsea vẫn từ chối bình luận về vụ kiện này. Nhưng CLB thành London đã nộp hồ sơ bảo vệ quyền lợi của họ hồi tháng 12/2015.
Carneiro còn kiện riêng Jose Mourinho, với cáo buộc HLV Bồ Đào Nha đã có hành động phân biệt đối xử đối với cô.
Carneiro không chỉ bị Mourinho mắng mỏ, mạt sát ngay trên sân bóng, chỉ vì vào sân chăm sóc Eden Hazard bị đau, mà còn bị đuổi khỏi đội một Chelsea vì vụ này.
Mourinho đã công khai chỉ trích Carneiro và nhân viên trị liệu Jon Fearn chỉ vì họ chạy vào sân để điều trị cho ngôi sao Eden Hazard, ở cuối trận hòa 2-2 với Swansea vào đúng ngày mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh 2015-16. Ngay sau trận đó, HLV này còn cấm Carneiro tham gia làm nhiệm vụ ở đội một.
Carneiro cũng quyết định rời khỏi Chelsea ngay sau đó, cho dù cô vẫn được phép làm việc ở ban y tế của CLB này.