Cựu danh thủ Argentina bị bắt cóc

Cựu danh thủ Argentina bị bắt cóc
Cựu tiền vệ nổi tiếng của Bóng đá Argentina Ariel Ortega đã phải trải qua nhiều giờ sống trong sự kinh hoàng, khi bị một nhóm "xã hội đen" bắt cóc và cướp sạch tài sản.
Cựu tuyển thủ Argentina Ariel Ortega vẫn chưa hết kinh hoàng - Ảnh: Ole
Cựu tuyển thủ Argentina Ariel Ortega vẫn chưa hết kinh hoàng - Ảnh: Ole.

Theo tờ Ole, cựu tuyển thủ quốc gia Argentina bị một nhóm 4 tên lạ mặt chặn xe ngay trên đường tới sân Monumental của River Plate và uy hiếp anh phải lái xe đến địa chỉ không xác định.

Sau vài giờ chạy lòng vòng, những kẻ bắt cóc yêu cầu Ortega dừng xe ở một nơi vắng vẻ và bọn chúng ra tay cướp sạch tiền và các vật dụng có giá trị rồi bỏ trốn.

Sau khi trấn tỉnh lại, Ortega chỉ còn biết tìm đến một nhà dân lân cận để gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát Buenos Aires vẫn đang điều tra danh tính 4 kẻ bắt cóc trên.

Ariel Ortega từng thi đấu cho các CLB nổi tiếng ở châu Âu như Fenerbahce, Parma, Sampdoria, Valencia và tại quê hương là River Plate, Newell's Old Boys...

Ortega từng ba lần góp mặt tại các kỳ World Cup 1994, 1998, 2002. Anh cũng cùng đội tuyển Olympic Argentina đoạt huy chương bạc tại Thế vận hội Atlanta năm 1996 (Mỹ).

Đây là một mẫu cầu thủ có lối chơi quái kiệt, đầy kỹ thuật và nhiều tiểu xảo. Ariel Ortega khá nổi tiếng với những pha ăn vạ trên sân cỏ mà nổi bật là vụ va chạm với thủ môn Edwin van der Sar của đội tuyển Hà Lan tại World Cup 1998.

Theo Lĩnh Nam
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG