Cựu đội trưởng tuyển Nga tung cú đấm, trọng tài đổ gục trên sân

Roman Shirokov đấm thẳng mặt trọng tài.
Roman Shirokov đấm thẳng mặt trọng tài.
TPO - Ngôi sao một thời của tuyển Nga, Roman Shirokov đã có hành động phi thể thao khi đấm gục trọng tài chính trong một trận đấu nghiệp dư vừa qua.

Ở trận đấu thuộc giải đấu phong trào diễn ra đầu tuần này, Roman Shirokov đã lao vào đấm gục trọng tài Nikita Danchenko sau một tình huống đòi phạt đền bất thành và bị thẻ đỏ.  

Roman Shirokov năm nay 39 tuổi, từng có 57 trận đấu khoác áo tuyển Nga và có nhiều trận được đeo băng đội trưởng. Khi còn thi đấu đỉnh cao, Shirokov chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, trong trận đấu nghiệp dư này, anh được xếp đá trên hàng tiền đạo nhờ lợi thế thể hình và khả năng sút bóng tốt.

Trong một tình huống tấn công trong trận, Shirokov ngã trong vòng cấm đối thủ nhưng trọng tài Danchenko không cắt còi. Cựu cầu thủ treo giày từ năm 2016 này lập tức phản ứng gay gắt với trọng tài và khiến ông này quay lại rút thẻ đỏ. 

Vừa nhìn thấy thẻ đỏ, Shirokov “nộ khí xung thiên”, đấm thẳng mặt trọng tài Danchenko khiến ông đổ gục xuống sân. Không dừng lại ở đó, cựu tuyển thủ Nga còn bồi thêm một cú đá vào trọng tài chính trước khi bị các cầu thủ đứng gần vật ra sân can ngăn.

Trọng tài Danchenko nằm bất động sau cú đấm như trời giáng của Shirokov và chỉ có thể tỉnh táo sau đó. Ông lập tức được đưa đến bệnh viện để khâu vết thương trên mặt.

Chuyên gia bóng đá người Nga, Artur Petrosyan cho biết trọng tài Danchenko muốn tố cáo hành vi bạo lực của Shirokov với cảnh sát. Tuy nhiên, ông lo sợ sự nghiệp cầm còi của mình sẽ kết thúc vì các mối quan hệ của Shirokov trong giới bóng đá Nga. 

Cựu đội trưởng tuyển Nga tung cú đấm, trọng tài đổ gục trên sân ảnh 1 Hình ảnh vết thương của trọng tài Danchenko.
Trên trang cá nhân, trọng tài Danchenko đăng tải hình ảnh cho thấy ông đã bị rách một bên mắt và sưng khá to. Shirokov sau khi bình tĩnh lại đã công khai xin lỗi Danchenko.  Cựu cầu thủ này nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Danchenko vì hành động phi thể thao như vậy. Tôi hiểu rằng việc bị từ chối phạt đền cũng như phải nhận thẻ đỏ sau đó không thể là lý do bao biện cho hành động này. Tôi cũng rất xin lỗi những người đã tham gia giải đấu, các đồng đội và các khán giả đã phải chứng kiến hình ảnh xấu xí này”.
MỚI - NÓNG