Cựu HLV tuyển Pháp ra tự truyện: Mourinho là kẻ “vớ vẩn”

TP - Với tựa đề “Từ điển bóng đá yêu thích của tôi”, cựu HLV đội tuyển Pháp Raymond Domenech đã giới thiệu cuốn sách nói về các trải nghiệm của mình qua bảng chữ cái từ A đến Z. Điểm đáng chú ý nhất: Domenech không tiếc lời thóa mạ đồng nghiệp, cũng như đồng hương.
Cựu HLV tuyển Pháp ra tự truyện: Mourinho là kẻ “vớ vẩn” ảnh 1

Domenech xỉ nhục rất nhiều đồng nghiệp trong cuốn tự truyện của mình. Ảnh: Foot001.com

Chẳng hiểu có phải vì mục đích thu hút dư luận hay không, Domenech tìm đủ mọi cách chê bai tất cả những người mà ông từng cộng tác cũng như biết tên. Tất nhiên, những cái tên mà Domenech đưa vào cuốn sách đều là những người nổi tiếng. 

Đầu tiên, Domenech chế nhạo Jose Mourinho, HLV đương nhiệm của Chelsea, là một kẻ “vớ vẩn”. Domenech nhấn mạnh: “Với các phiên dịch viên thì luôn có vấn đề. Có lúc họ tin rằng mình có thể tự viết được bài văn”. Hiển nhiên, ai cũng biết, khi bắt đầu công việc bóng đá, Mourinho là một phiên dịch viên của Barcelona. 

Ngoài Mourinho, một loạt người cũng bị Mourinho liệt vào danh sách chê bai. Cựu tiền đạo Nicolas Anelka bị Domenech mô tả là một người giống tiến sĩ Jekyll và Hyde, nhân vật trong tiểu thuyết “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, của Robert Louis Stevenson. Đây là cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim nhiều lần về hiện tượng đa nhân cách trong một con người.

Trong sách, tiến sỹ Jekyll chế thuốc để khống chế nhân cách xấu Hyde, nhưng không ngờ thuốc khiến cho Hyde càng ngày càng mạnh mẽ và tàn ác hơn. Vì thế, Domenech đã nói vậy tức là ông không coi cậu học trò cũ là người tốt. 

Chưa dừng lại ở đây, Domenech còn chỉ trích luôn Franck Ribery. Dù “Gã mặt sẹo” từng tỏa sáng để giúp Domenech được tiếng oai khi giành ngôi á quân World Cup 2006, nhưng anh này vẫn không thoát khỏi tiếng xấu. Domenech buộc tội Ribery là đã bắt đội tuyển Pháp phải chịu đựng… tính xấu của anh, thậm chí là chịu đựng cả những hành động bị coi là “ngu ngốc” của anh tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

Cũng phải nói thêm, đây chính là giải đấu cuối cùng mà Domenech phải ra đi trong tư thế cúi đầu với đủ loại bê bối khác nhau, khi đội tuyển Pháp bị loại ngay từ vòng bảng. 

Cảm thấy sức nặng chưa đủ, Domenech điền thêm huyền thoại Zinedine Zidane vào “danh sách lăng mạ”.

Ông này viết: “Henry sẵn sàng hủy hoại cả danh tiếng của mình bằng cách chơi bóng bằng tay trong trận play-off vòng loại World Cup với Ireland để giúp Pháp giành vé, còn cú húc đầu của Zidane vào ngực Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006 là ích kỷ và khiến tuyển Pháp trả giá đắt. Henry đã hy sinh hình ảnh bản thân vì lợi ích của tuyển Pháp còn Zidane đã hy sinh các cơ hội của tuyển Pháp để đổi lấy niềm kiêu hãnh của bản thân”.

Chỉ lạ một điều, việc vợ ông, một nhà báo bị tiền vệ Ludovic Giuly tán tỉnh dẫn đến việc anh này bị chính ông loại khỏi đội tuyển Pháp dự vòng chung kết World Cup 2006 thì không thấy ông “nhấn mạnh”.

Bởi vậy, Domenech xưa nay mới là người bị chính các đồng hương không ưa, bởi ông luôn cho mình cái quyền phán xét, bất kể đúng sai.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.