Đà Nẵng - Gamba Osaka: Chủ nhà tìm một bàn danh dự

Đà Nẵng - Gamba Osaka: Chủ nhà tìm một bàn danh dự
TP - 16h chiều nay, 17/5, CLB Đà Nẵng chơi trận cuối cùng tại Cup C1 châu Á, đối thủ sẽ là CLB đến từ Nhật Bản Gamba Osaka - đội đã dội vào lưới thủ môn Võ Văn Hạnh đến 15 bàn trắng ở lượt đi.
Đà Nẵng - Gamba Osaka: Chủ nhà tìm một bàn danh dự ảnh 1
Các cầu thủ Gamba Osaka trong buổi tập chiều qua, 16/5

Cho đến trước trận đấu chiều nay, Đà Nẵng đã phải nhận 21 bàn thua qua 5 trận đấu tại vòng bảng, trước các đối thủ Jeonbuk (Hàn Quốc), Đại Liên (Trung Quốc) và Gamba Osaka, chưa hề ghi được một bàn thắng danh dự.

 Vì thế, 90 phút trên sân Chi Lăng ở AFC Champions League lần này là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ Đà Nẵng gỡ gạc thể diện.

Lợi thế sân nhà cùng yếu tố thời tiết có vẻ như đang ủng hộ thầy trò HLV trẻ Trần Vũ, song đối mặt với lực lượng mạnh nhất của đối thủ, Đà Nẵng không dễ thực hiện “tâm nguyện” này.

Trong cuộc họp báo chiều qua, 16/5, HLV Gamba Osaka - ông Akira Nishino tuyên bố: “Dù đã bị loại, song chúng tôi vẫn đá hết mình để chứng tỏ tỷ số 15 – 0 ở lượt đi trên sân nhà Banpaku không chỉ có nguyên nhân duy nhất là thời tiết”.

Minh chứng cho sự khẳng định này là HLV Akira Nishino đã đưa toàn bộ lực lượng mạnh nhất sang Việt Nam, trong đó có 3 cầu thủ Brazil, gồm: hậu vệ Silichdei, tiền vệ Fernaldinho và tiền đạo Alves (cầu thủ đã ghi được 7 bàn tại AFC Champions League mùa này).

Vào khoảng 15h30 trên sân Chi Lăng ngày hôm qua, dù trời vẫn còn khá nóng, song những cầu thủ Osaka vẫn tỏ ra rất sung sức trong buổi tập. Điều này báo hiệu một trận đấu đầy khó khăn cho chủ nhà Đà Nẵng.

HLV Trần Vũ thì vẫn tràn đầy tự tin: “Mặc dù có một vài trụ cột bị chấn thương nhưng chúng tôi sẽ đá hết mình để cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt. Mục tiêu trong trận đấu này vẫn là cố gắng ghi bàn và hạn chế tối đa bàn thua, cố gắng không bị thủng lưới sớm”.

Hiện nay, trong khuôn khổ bảng E, cả Gamba Osaka và Đà Nẵng đều đã bị loại nên trận đấu chiều nay chỉ còn mang tính thủ tục.

Hy vọng rằng 90 phút cuối cùng ở AFC Champions League 2005 – 2006, Đà Nẵng sẽ có một trận đấu “ra trò” trước kẻ đã gây ra “cơn ác mộng” 15 – 0 trên đất Nhật, chí ít thì cũng có một bàn thắng danh dự.  

MỚI - NÓNG