Vòng 6 V-League 2009:

Đà Nẵng lên ngôi đầu

Đà Nẵng lên ngôi đầu
TP - Chiến thắng năm sao ngay trên sân Thanh Hóa của SHB Đà Nẵng cộng với việc GM.M Nam Định bại trận trước chủ nhà Quân khu 4 đưa đội bóng sông Hàn vươn lên dẫn đầu PetroVietnam Gas V-League 2009 sau khi kết thúc vòng đấu thứ sáu.

Vẫn biết SHB Đà Nẵng là đối thủ kỵ giơ của XMCT Thanh Hóa trong ba mùa giải gần đây, nhưng việc đội bóng xứ Thanh ngã ngựa ngay trên sân nhà với tỷ số 0-5 nằm ngoài sự tưởng tượng của rất nhiều người.

Đáng nói hơn là trận đấu hôm qua, SHB.ĐN thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Quốc Anh, Quang Cường, Thanh Phúc, còn XMCT Thanh Hóa hầu như vẫn giữ nguyên đội hình mạnh nhất. Trong chiến thắng đậm đà của SHB.ĐN, tiền đạo Almeida đóng góp một hat-trick.

Một bất ngờ khác cũng xảy ra trên sân Quân khu 4, khi QK4 dẫn trước GM.M Nam Định với tỷ số 3-0 chỉ sau hiệp một.

Sang hiệp hai, dù Amaobi lập cú đúp cho GM.M Nam Định ở những phút cuối trận nhưng đội bóng thành Nam vẫn không thể lật ngược tình thế, chấp nhận thua trận với tỷ số 2-3.

Trận đấu này có tới hai cầu thủ bị đuổi khi Trọng Lộc của GM.M.NĐ nhận thẻ đỏ ở phút 37 và Anh Thắng của QK4 nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 83.

XM Hải Phòng tiếp tục đội sổ

Ở trận đấu muộn nhất của vòng 6 PetroVietnam Gas V-League trên sân Thống Nhất, CLB TPHCM giành chiến thắng 2-1 trước T&T Hà Nội. Hai bàn thắng của TPHCM do Ngọc Tùng và Ngọc Quang ghi bàn ngay trong hiệp một còn Công Vinh ghi bàn thắng danh dự cho T&T Hà Nội ở phút 89.

Trên sân Lạch Tray, XM Hải Phòng rất cần một chiến thắng trước TĐCS Đồng Tháp để thoát khỏi vị trí đội sổ, nhưng lối chơi phòng ngự phản công sắc bén của đội khách khiến XM.HP không thể giành trọn ba điểm.

XM.HP cũng có cơ hội rất tốt để ghi bàn ở đầu hiệp hai khi được hưởng quả 11m, song De Jesus lại sút bóng trúng cột dọc. Bị TĐCS Đồng Tháp cầm hòa 1-1, XM Hải Phòng tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công tạm thời cắt đứt cái dớp đen đủi theo đuổi họ suốt hai vòng vừa qua bằng trận thắng 1-0.

Trước lối chơi chắc chắn của K.Khánh Hòa, Thể Công không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn đáng kể, nhưng khoảnh khắc tỏa sáng kịp thời của Raphael ở phút 62 mang lại bàn thắng quyết định cho đội chủ nhà.

Tại Pleiku, SLNA cũng chấm dứt thành tích kém cỏi mỗi khi đến phố núi bằng kết quả hòa 1-1 với chủ nhà HA.GL. HAGL thi đấu lấn sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và có bàn thắng ở phút 25 do công của Sakda.

Tuy nhiên, đến giữa hiệp hai, trong nỗ lực cản phá pha tạt bóng của Đình Đồng, trung vệ Nirut của HAGL phá bóng về lưới nhà, khiến HAGL phải chia điểm với SLNA.

Ở trận đấu giữa ĐT.LA và Bình Dương, người hâm mộ một lần nữa được chứng kiến một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa hai đội bóng đầy duyên nợ. ĐT.LA có được bàn thắng ở cuối hiệp một nhờ pha tung người móc bóng ghi bàn của Việt Thắng.

Khi hiệp hai vừa bắt đầu, lại là Việt Thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT.LA sau đường chuyền của Tshamala. Bị dẫn bàn, Bình Dương buộc phải tràn lên tấn công và nỗ lực của đội khách nhanh chóng được đền đáp khi Philani rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 56.

Đúng hai phút sau, lại là Philani tận dụng sai lầm để mất bóng của trung vệ ĐT.LA, san bằng cách biệt 2-2 cho Bình Dương.

MỚI - NÓNG