Đà Nẵng vẫn đầu, khúc đuôi không thay đổi

Đà Nẵng vẫn đầu, khúc đuôi không thay đổi
TP - Hôm kia Đồng Tháp đã thua, hôm qua 2 đội Kiên Giang và Khánh Hòa cùng rủ nhau thua cuộc khiến cục diện nhóm cuối bảng không có gì thay đổi. Chỉ SHB Đà Nẵng là đã vượt qua Bình Dương để tái chiếm ngôi đầu của bảng xếp hạng.

> Đồng Tháp “chờ” Kiên Giang và Khánh Hòa

Khánh Hoà (giữa) không thể vùng thoát khỏi nhóm cuối bảng khi bại trận trên sân Thống Nhất. Ảnh: Tường Thế
Khánh Hoà (giữa) không thể vùng thoát khỏi nhóm cuối bảng khi bại trận trên sân Thống Nhất. Ảnh: Tường Thế.

Trên sân Rạch Sỏi, trước một K.Kiên Giang chơi máu lửa và tốc độ, SLNA bình tĩnh triển khai thế trận và dễ dàng có được chiến thắng 3-0, qua đó leo lên vị trí thứ 4 trên BXH.

Phút 8, SLNA mở tỷ số bằng pha đánh đầu gọn gàng của Hector với pha chuyền bóng chính xác của Trọng Hoàng. Phút 27, SLNA nâng tỷ số lên 2-0 với pha đệm bóng cận thành dễ dàng của Văn Bình.

Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng chủ nhà đã chơi không có đột biến. Ngược lại, SLNA với bài phòng thủ phản công đã ấn định tỷ số 3-0 ở phút 90 nhờ công cầu thủ mới vào sân Dickson.

Trên sân Thống Nhất, phút thứ 55, pha bóng nguy hiểm nhất của đội khách Khánh Hoà là khi thủ môn Phan Văn Santos đã đứng nhìn sau pha đánh đầu của một cầu thủ Đội khách nhưng bóng lại dội cột dọc bật ra.

Mãi tới phút thứ 82, nhận đường chuyền của Fonseca, Tài Em khôn ngoan đá bóng vào góc gần từ cự ly chừng 16m, đánh bại thủ thành Hoàng Tuấn, ấn định tỷ số 1-0 cho Navibank SG.

Chơi hay hơn, có nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng Khánh Hòa lại không thể dứt điểm thành công dù chỉ một lần và phải chấp nhận thất bại 0-1 trước Navibank SG. Thất bại này càng làm Khánh Hòa lún sâu vào vòng xoáy nguy hiểm.

Trên sân Chi Lăng, bàn thắng muộn của Nicolas ở phút 87 đã giúp SHB Đà Nẵng lấy lại ngôi đầu vừa mất vào tay người anh em Hà Nội T&T một ngày trước đó.

Tình huống nguy hiểm diễn ra cho đội khách ở phút 31 khi Philani đánh đầu dội xà ngang khung thành SHB Đà Nẵng sau quả tạt đẹp mắt của đồng đội. Hàng phòng ngự đội chủ nhà đã chơi không tốt.

SHB Đà Nẵng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng có cảm giác đội chủ nhà vẫn thiếu chút may mắn hay tỉnh táo trong pha phối hợp hoặc dứt điểm quyết định.

Đến phút 87, Nicolas ghi bàn thắng quý như vàng cho SHB Đà Nẵng bằng pha đánh đầu cận thành trong tư thế không bị kèm. Thoáng sơ sẩy hiếm hoi của các hậu vệ B.Bình Dương đã khiến đội bóng đất Thủ phải trả giá đắt.

Trên sân Hàng đẫy, CLB Hà Nội đã vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 2-1.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG