Đá sớm vòng 6 V - League: Lạ lùng tân binh Đồng Nai

Đá sớm vòng 6 V - League: Lạ lùng tân binh Đồng Nai
TP - Chiều qua (19/4) tâm điểm của vòng 6 V-League 2013 ngỡ như là cuộc đối đầu SHB Đà Nẵng - Hà Nội T&T, nhưng trên sân Thống Nhất, gây bất ngờ nhất là tân binh Đồng Nai.

> SHB Đà Nẵng kịch chiến Hà Nội T&T
> V.League 2013: Hiện tượng SLNA

Trong cơn khát điểm, SHB Đà Nẵng đã vượt qua “người anh em” Hà Nội T&T. ảnh: Q.L
Trong cơn khát điểm, SHB Đà Nẵng đã vượt qua “người anh em” Hà Nội T&T. ảnh: Q.L.

Lịch sử 4 năm đối đầu gần đây (từ năm 2009) giữa hai đội bóng “gà cùng một mẹ” chưa bao giờ kết thúc với kết quả hòa. Kịch bản luôn là một đội thắng ở lượt đi rồi sau đó thua trận lượt về, bất kể sân nhà hay sân khách. Và lần này cũng vậy, SHB Đà Nẵng lại thắng trên sân nhà.

Gác qua chuyện “gà nhà” thì đây là trận đấu giữa hai ông lớn ở V-League, khi cả hai đều đang sở hữu từ nội binh đến ngoại binh thuộc hàng chất lượng. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ tinh thần và một chút lợi thế sân nhà của SHB Đà Nẵng.

Sơ đồ chiến thuật của hai đội được bố trí theo sơ đồ 4-5-1. Người chơi cao nhất của SHB Đà Nẵng là Merlo, còn mũi nhọn cao nhất của Hà Nội T&T là Gonzalo. Đây còn là trận đấu giữa đội có hàng công xuất sắc nhất là Hà Nội T&T (13 bàn) và đội có hàng thủ chắc chắn nhất là SHB Đà Nẵng (mới thủng lưới 1 bàn).

Hiệp 1 diễn ra với tốc độ khá nhanh, hai đội chủ động chơi tấn công với những pha đôi công, nhưng không có pha dứt điểm nào có thể thành bàn do các chân sút hai bên đều xử lý thiếu chính xác.

Phút 57, từ đường chuyền bên cánh phải, Merlo (SHB Đà Nẵng) bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trong sự bất lực của hàng thủ đội khách. Pha ghi bàn này đã khép lại bốn trận Merlo và SHB Đà Nẵng không ghi bàn.

Hà Nội T&T sau đó dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của các chân sút đội khách. Thắng trận 1-0, SHB Đà Nẵng đã vươn lên trên Hà Nội T&T để tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng.

 Giữa tuần sau, XMXT Sài Gòn lại có cuộc đối đầu mang tính quyết định chiếc vé vào vòng 2 với Tampines Rovers ở sân Thống Nhất trong khuôn khổ AFC Cup 2013. Bởi vậy, trận thua này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần thi đấu ở sân chơi khu vực của thày trò HLV Trần Tiến Đại.

Trên sân Thống Nhất, XMXT Sài Gòn tiếp tân binh Đồng Nai. Phía chủ nhà không có sự chỉ đạo của HLV Trần Tiến Đại và thủ thành Tấn Trường, còn phía đội khách không có sự phục vụ của thủ thành số một Thanh Diệp vì thẻ phạt.

XMXT Sài Gòn với những hảo thủ như Moses, Tài Em, Rogerio, Suleiman rồi Nsi còn Đồng Nai có sự trở lại của trung vệ đồng thời là chân sút hàng đầu Hoàng Phát Thierry. Xét về đẳng cấp và lực lượng đội bóng của bầu Thủy vẫn được xếp ở cửa trên so với Đồng Nai, thế nhưng đội Đồng Nai đã chơi một trận xuất thần để là trận thứ hai liên tiếp giành chiến thắng trên sân khách.

Hiệp một, có hai lần bóng chạm xà ngang của khung thành XMXT Sài Gòn. Cuối hiệp đầu, XMXT Sài Gòn mở những đợt tấn công nhưng không ghi được bàn thắng.

Phút 57, thủ môn Minh Phong (Đồng Nai) phát bóng dài lên cho Kisenski đánh đầu tung lưới thủ môn Minh Nhật mở tỷ số cho đội khách. Phút 62, từ cú lật bên cánh phải của Victor, Henry lại đánh đầu tung lưới thủ môn Minh Nhật nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách Đồng Nai.

Phút 80, sau những áp lực liên tiếp, Nsi đánh đầu gỡ một bàn cho chủ nhà, tỷ số là 1-2. Phút bù giờ, trong một pha phản công, Victor đưa bóng vào lưới trống khi thủ môn Minh Nhật đã băng ra, ấn định tỷ số 3-1 cho Đồng Nai. Thắng trận này, Đồng Nai có 10 điểm như Hà Nội T&T và Đà Nẵng.

Sau khi trải qua chuỗi năm trận liên tiếp thất bại và chia tay HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan, Bình Dương đã quyết định đặt niềm tin vào người cũ Lê Thụy Hải. Hãy chờ xem chiều nay, ông Hải liệu có làm được những điều mình đã từng làm ở Bình Dương, như những gì giới bóng đá Bình Dương đang nóng lòng trông đợi hay không?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG