Đại chiến Chelsea - M.U: Mệnh lệnh phải thắng

Đại chiến Chelsea - MU hứa hẹn hấp dẫn
Đại chiến Chelsea - MU hứa hẹn hấp dẫn
TP - Các thế lực Man City hay Tottenham khiến cuộc đối đầu giữa M.U và Chelsea không còn là trận đấu lớn nhất tại Premier League nữa. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, đây vẫn là 90 phút đáng chờ đợi.

> Đả bại Chelsea, M.U chiếm ngôi đầu

M.U đang vật vã đeo bám Man City trên đỉnh bảng xếp hạng còn Chelsea khó khăn lắm mới giữ được vị trí trong Top 4. Cả màu đỏ và màu xanh đều có vấn đề của riêng mình và họ bước đến trận đại chiến ở Stamford Bridge với niềm ưu tư trĩu nặng.

Chelsea chỉ thua 1/13 trận gần nhất nhưng liên tục để những đội yếu hơn như Norwich, Fulham, Wigan và mới nhất là Swansea cầm hòa. Thành tích không lấy gì làm khả quan ấy khiến họ dậm chân tại chỗ ở vị trí số 4 suốt vài tháng nay. Torres không thể có phong độ tốt nhất, những cựu binh như Lampard, Drogba, Cech đều đã luống tuổi khiến Villas Boas chỉ còn khẩn cầu vào Abramovich móc tiền tăng cường lực lượng. Nhưng do đã bỏ tới hơn 1 tỷ bảng vào Chelsea những năm qua nên ông chủ người Nga tỏ ra khá chặt chẽ trong chi tiêu. Kì chuyển nhượng vừa qua, Chelsea chỉ đưa về hai bản hợp đồng thuộc dạng tầm tầm là Gary Cahill và de Bruyne. Ông thầy trẻ người Bồ vì thế chán nản tuyên bố The Blues không nghĩ đến ngôi vô địch. Và trên thực tế nhiều người bi quan còn cho rằng Chelsea khó giữ được vị trí thứ 4 đồng nghĩa với một suất dự Champions League mùa tới.

Những sai lầm ngớ ngẩn của Man City tạo cơ hội cho M.U áp sát ngôi đầu bảng mà chỉ thua kém về hiệu số bàn thắng bại. Quỷ đỏ cũng đón chào sự trở lại của hàng loạt những trụ cột như Rooney, Nani, Young hay Phil Jones. Nhưng không vì thế mà Sir Alex Ferguson bớt lo lắng trong cuộc hành trình đến Stamford Bridge. Chốt chặn khung thành từ vài vòng trở lại đây trở thành điểm yếu chí mạng của họ. De Gea gây thất vọng với hàng loạt sai lầm trong khi Lindegaard dính chấn thương phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng. Chỉ có thủ thành dự bị Amos là sẵn sàng nhưng không biết Alex Ferguson có dám mạnh dạn tung anh vào trận đấu được đánh giá là một bước ngoặt cho M.U trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Với quỷ đỏ, vào lúc này, ba điểm là điều kiện tiên quyết bởi họ không muốn lại bị Man City bỏ lại phía sau. Nhưng đúng như lời cảnh báo của lão tướng Paul Scholes, đừng bao giờ coi thường Chelsea dù họ ở hoàn cảnh nào. The Blues đang bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng nên nhớ tại Stamford Bridge 10 năm qua họ đã thắng 6 hòa 3 và chỉ thua 1 trong các cuộc ‘thư hùng xanh-đỏ’. Chelsea cũng cần chiến thắng để làm động lực bật dậy sau những ngày tháng thất vọng.

Họ sẽ bước trên thảm cỏ Stamford Bridge với những suy nghĩ khác nhau nhưng có chung mục tiêu là chiến thắng.

Arsenal vùi dập Blackburn

Trong một ngày Arsenal chơi với phong độxuất thần, đội khách phải ngậm ngùi nhận trận thua tơi tả. Kết thúc hiệp một, tỉ số đã là 3-1 cho Arsenal với cú đúp của Van Persie và bàn thắng của tài năng trẻ Oxlade Chamberlain. Blackburn còn phải chơi thiếu người khi Givet nhận thẻ đỏ vì vào bóng thô bạo ở phút 43.

Blackburn bị vỡtrậnởhiệp hai vàgần như buông xuôi. Arsenal ghi thêm 4 bàn thắng nữa do công của Arteta (51), Chamberlain (54), Van Persie (62) và lão tướng Thierry Henry (90) để ấn định kết quả 7-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của Arsenal trong năm 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG