Trước vòng 5 V-League 2015, HAGL - SHB Đà Nẵng:

Đại chiến nơi đáy bảng

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng (phải) rất cần một chiến thắng tại Pleiku để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Ảnh: VSI
Các cầu thủ SHB Đà Nẵng (phải) rất cần một chiến thắng tại Pleiku để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Ảnh: VSI
TP - Trước khi V-League 2015 khởi tranh, không ai ngờ, “những đứa trẻ của bầu Đức”, vốn rất được hâm mộ và có sức hút cực lớn, và cựu vô địch SHB Đà Nẵng lại ở vào hoàn cảnh éo le như hiện nay. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa họ cuối tuần này tại Pleiku được xem là cuộc chiến sống còn của “nhà nghèo”. 

Trước vòng đấu hồi giữa tuần, sau khi đánh bại HAGL ngay tại Pleiku, HLV Vũ Quang Bảo của Thanh Hóa nhận xét: “Nếu HAGL cứ đá như vậy thì còn thua dài dài bởi lối chơi quá đơn điệu. Các trận đấu vừa qua, họ hầu như chỉ đá một chiến thuật duy nhất là bật tường trung lộ. Lối chơi ấy khi hàng thủ của đối phương chơi chặt chẽ thì chẳng khác nào đâm đầu vào tường”. Và HAGL tiếp tục thua Hải Phòng với cùng một bài như ông Bảo đã cảnh báo.


Không thể phủ nhận HAGL đã mang đến làn gió mới ở V-League mùa này. Họ đã khiến giải đấu hàng đầu Việt Nam được quan tâm, khán giả trực tiếp đến sân theo dõi cũng nhiều hơn trông thấy. Nhưng cứ liên tục thua thì các cầu thủ sẽ dần đánh mất sự tự tin vốn có.

HLV Graechen của HAGL nhận thức rằng, đá đẹp mà không thắng thì cũng bằng không. Đây là vấn đề của toàn thế giới chứ không chỉ riêng của Việt Nam hay HAGL. Bây giờ, điều mà HLV Graechen của HAGL lo sợ là các cầu thủ sẽ mất tinh thần nếu tiếp tục thua mãi, nó khác với tuyên bố của bầu Đức là đội bóng của ông có xuống hạng cũng chẳng sao, miễn là đá đẹp. Bởi vậy, HAGL cần lắm một chiến thắng để giúp cầu thủ lấy lại sự cân bằng.

Cũng không thể phủ nhận rằng, Công Phượng, sức hút chủ yếu của HAGL, đã có những khoảnh khắc đưa CLB phố Núi vụt sáng. Nhưng nếu bây giờ mà không khéo, Công Phượng có thể là gánh nặng cho HAGL trong một vài thời điểm.

Nhìn 3 vòng đấu trôi qua, những gì Công Phượng thể hiện chỉ là một nỗi thất vọng vô bờ. Có lẽ, Công Phượng đang xuống phong độ vì nhiều lý do và cần sớm được điều chỉnh.

Vấn đề là HLV Graechen có bài gì và HAGL có kịp điều chỉnh cho trận đấu kế tiếp gặp SHB Đà Nẵng. 

SHB Đà Nẵng được đánh giá là một trong những ứng cử viên của ngôi vô địch, nhưng sau 3 trận toàn thua và 1 trận hòa tại V-League 2015, lại là đội gây thất vọng lớn nhất.

Sự tự tin ở SHB Đà Nẵng đang dần biến mất. Ví dụ, tiền vệ Huy Toàn thi đấu rất ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, hay Quách Tân thi đấu rất nổi bật ở ASIAN Games, nhưng khi quay trở lại SHB Đà Nẵng, Huy Toàn hay Quách Tân chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình.

Quá trình trẻ hóa ở Đà Nẵng được xem như nguyên nhân khiến đội không có khởi đầu như mong đợi. Hàng phòng ngự cũng là một nỗi lo đối với HLV Huỳnh Đức. Hải Lâm và Quang Trung chưa tạo được sự tin tưởng và thường xuyên mắc lỗi. Thủ môn, dù Thanh Bình hay Văn Hưng thay nhau bắt chính, đều không tạo được sự yên tâm cho đồng đội.

Nhưng không thể xem thường Đà Nẵng khi họ ở thế chân tường, dù ít nhiều đội bóng này đang chịu áp lực tâm lý sau những kết quả không tốt gần đây.

Sau trận hòa Hà Nội T&T trên sân nhà, HLV Lê Huỳnh Đức cũng phần nào cởi bỏ áp lực sau khi có điểm số đầu tiên. Ông Đức nói: “Tôi rất vui mừng khi những cầu thủ trẻ lần đầu đá V-League như Quang Huy, Ychaly Êban đều thi đấu trên cả kỳ vọng. Những cầu thủ trụ cột như Phước Vĩnh, Hải Lâm cũng trở lại ấn tượng ở trận gặp Hà Nội T&T”.
Có lẽ, SHB Đà Nẵng trong quá trình chuyển giao khi đôn đến 13 cầu thủ trẻ lên đội một đã bắt đầu có tiếng nói chung và sự tự tin đã trở lại. Trong lúc đó, HAGL vẫn đi tìm sự tự tin cho riêng mình.

Vòng đấu tới, chiều 25/1 ở Pleiku, hai đội bóng đang tìm lại sự tự tin gặp nhau. Nhiều khả năng, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để HLV Lê Huỳnh Đức cũng như HLV Graechen gỡ điểm trong mắt người hâm mộ.

Lịch thi đấu vòng 5

Sân Bình Dương: B.Bình Dương - Than Quảng Ninh
Sân Quảng Nam: QNK Quảng Nam - Đồng Nai
Sân Tân An: ĐTLA - Đồng Tháp
Sân Lạch Tray: Hải Phòng - XSKT Cần Thơ
Sân Nha Trang: Sanna Khánh Hòa - SLNA
Sân Pleiku: HAGL - SHB Đà Nẵng
Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa - Hà Nội T&T

MỚI - NÓNG