Vòng 10 giải hạng Nhất Quốc gia - Cúp Sino 2009:

Đại gia phô diễn sức mạnh

Đại gia phô diễn sức mạnh
TP - V.Ninh Bình tiếp tục chứng tỏ tư cách đại gia khi đè bẹp Bình Định với tỷ số 2-0 trong trận đấu được xem là chung kết lượt đi, xây chắc ngôi đầu bảng với 21 điểm.
Đại gia phô diễn sức mạnh ảnh 1
Vượt qua Cần Thơ, Hòa Phát Hà Nội đứng hạng tư  Ảnh: Phạm Yên

Bình Định đến sân Ninh Bình với quyết tâm hạ bệ đội chủ nhà để chiếm ngôi đầu bảng. Ý đồ của đội được thể hiện bằng tinh thần thi đấu lăn xả cùng thế trận khá cân bằng với V.Ninh Bình.

Trong sự tương đồng ấy, V.Ninh Bình vẫn tạo ra được sự khác biệt nhờ sức mạnh của bộ đôi Suleiman – John và hai ngoại binh mới nhập quốc tịch Việt Nam là Hoàng La, Hoàng Max.

Thủ môn Hoàng La tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi cản phá thành công tất cả các pha dứt điểm của đội khách. Phút 40, bằng thể lực vượt trội, B.John vượt qua hai hậu vệ Bình Định để đem lại bàn thắng đầu tiên cho V.Ninh Bình.

Bàn thắng của John đem lại cho chủ nhà sự hưng phấn cao độ để rồi trong hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về họ. Tấn công dồn dập, V.Ninh Bình có được bàn thắng thứ hai ở phút 80 và người lập công cho họ là tiền đạo Hoàng Max với cú sút trái phá ngay trong vòng cấm địa. Thắng Bình Định 2-0, V.Ninh Bình có chuỗi sáu trận bất bại, giúp họ trụ vững ở ngôi đầu với 21 điểm tổng cộng.

Huda Huế, HPHN bứt phá

Cú sảy chân của Bình Định là cơ hội tuyệt vời cho Huda Huế bởi nếu thắng TPK.Tiền Giang trên sân Tự Do, xứ Huế sẽ lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ hai. Không bỏ lỡ cơ hội này, Huda Huế chơi đầy quyết tâm để rồi lấn lướt hoàn toàn các vị khách đến từ sông Tiền.

Trong thế trận áp đảo ấy, tiền đạo Opara hai lần tỏa sáng ở các phút thứ 6 và 58 đem lại chiến thắng tuyệt đối cho Huda Huế. Với chiến công này, Huda Huế vượt qua Bình Định để áp sát V.Ninh Bình với 19 điểm.

Trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội sau chuỗi trận toàn hòa, bứt phá mạnh mẽ bằng chiến thắng 2-0 trước H.Cần Thơ. Trong chiến thắng của đội bóng Thủ đô, tiền vệ trẻ Thành Trung là người nổi bật nhất.

Phút 22, cầu thủ gốc Hà Tĩnh này có đường chuyền dọn cỗ để Nhật Thanh dễ dàng đánh đầu ghi bàn. Tới phút 58, đích thân Thành Trung lập công bằng một cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách trên 30m.

Ba điểm có được đưa Hòa Phát Hà Nội leo lên vị trí thứ tư với 17 điểm. Theo đánh giá của HLV Nguyễn Thành Vinh, đây là dấu mốc quan trọng để Hòa Phát Hà Nội hướng tới mục tiêu thăng hạng.

HP.Hà Nội vui mừng khôn xiết nhưng người anh em cùng thành phố là Hà Nội ACB lại có một buổi chiều buồn khi tiếp tục thất bại trước Tây Ninh với tỷ số 1-2. Thất bại này đẩy Hà Nội.ACB xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Ở khu vực cuối bảng, Ando An Giang có trận thắng thứ hai từ đầu mùa trước Than Quảng Ninh với tỷ số 1-0, giúp A.An Giang thoát khỏi vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng bởi đội đứng trên họ là Quảng Ngãi để thua 0-3 trên sân của Đồng Nai Berjaya. Với trận thua thứ năm từ đầu mùa, Quảng Ngãi (chưa biết chiến thắng) thay thế chính A.An Giang ở vị trí bét bảng tổng sắp.  

MỚI - NÓNG