Đại thắng, Mourinho hỉ hả 'xát muối' Chelsea

Mourinho lại “xát muối” vào Chelsea và Conte.
Mourinho lại “xát muối” vào Chelsea và Conte.
TPO - Ngay sau khi M.U có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Premier League cùng tỷ số 4-0, Mourinho một lần nữa lên tiếng ca ngợi cậu học trò Nemanja Matic, đồng thời cho rằng, Chelsea đã để mất một nhân tố quan trọng.

Tối qua, trong trận đấu thứ 2 tại Premier League mùa giải 2017/2018, M.U tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập chủ nhà Swansea City với tỷ số 4-0. Eric Bailly, Romeu Lukaku, Paul Pogba và Anthony Martial là những người đã lập công cho “Quỷ đỏ”.

Trận này, tân binh trị giá 40 triệu bảng của M.U là Nemanja Matic tiếp tục chơi ấn tượng, thu hồi bóng cực tốt, giúp hàng thủ giảm tải áp lực, đồng thời có nhiều đường phát động tấn công sắc bén.

Ngay sau trận đấu, HLV Jose Mourinho một lần nữa lên tiếng ca ngợi Matic. Ông cho rằng, cậu học tro người Serbia đã có thêm một màn trình diễn đẳng cấp và cho thấy mình xứng đáng được tin tưởng. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh, Chelsea và cá nhân đồng nghiệp Antonio Conte đã đánh mất đi một nhân tố quan trọng để có thể duy trì sự ổn định của đội bóng.

“Cậu ấy đã cho thấy đẳng cấp của mình qua 3 trận liên tiếp. Thật chẳng thể chê điều gì. Thôi thấy mọi người đều nói rằng Chelsea đã mất đi một tiền vệ quan trọng. Nhưng khi họ mất đi một người và cùng lúc đó họ mang về Bakayoko cũng như Drinkwater thì bạn hiểu vấn đề của họ là gì", Mourinho nói với giọng mỉa mai.

"Vấn đề chỉ phát sinh khi bạn bán đi mà không mua. Khi bạn bán cầu thủ và mua người mới mà lại mất đi sự ổn định thì bạn phải xem lại. Tôi nghĩ rằng các đội bóng hàng đầu ở Premier League đều có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Chelsea cũng vậy. Họ có nhiều cầu thủ tốt và tôi không thấy có lý do gì để họ không thể cạnh tranh danh hiệu cả”.

Chelsea đã khởi đầu mùa giải mới đầy tệ hại khi để thua Burnley 2-3 trên sân nhà. Vào tối nay, họ sẽ có chuyến làm khách tới White Hard Lane của Tottenham. Một trận đấu khó khăn cho thầy trò Conte vì nó không chỉ là trận derby giữa hai thế lực tại London, mà còn là cuộc đấu giữa hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League mùa này.

MỚI - NÓNG