Đăng quang trên chấm 11 m

Phút đăng quang của Hà Nội T&T Ảnh: Hồng Vĩnh
Phút đăng quang của Hà Nội T&T Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Niềm vui như vỡ òa với các cầu thủ Hà Nội T&T. Họ bị Sông Lam Nghệ An với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo dẫn trước tới phút 80, nhưng đã kiên cường lội ngược dòng và san bằng tỉ số 2-2 ở phút bù giờ, rồi giành thắng lợi trên chấm 11m đầy kịch tính. Chiếc Cúp đã ở lại Thủ đô. Hà Nội T&T là nhà vô địch Siêu Cúp bóng đá Quốc gia -584 Group năm 2010 do báo Tiền Phong và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) phối hợp tổ chức.

>> Bầu Hiển thưởng 2 tỷ cho Hà Nội T&T

>> Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Hà Nội T&T

>> Xem clip chiến thắng đầy kịch tính của Hà Nội T&T

Phút đăng quang của Hà Nội T&T Ảnh: Hồng Vĩnh
Phút đăng quang của Hà Nội T&T. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Giăng bẫy - sập bẫy

HLV Nguyễn Hữu Thắng của Sông Lam Nghệ An (SLNA) hiểu rất rõ Hà Nội T&T bởi ông đã có thời gian không ngắn dẫn dắt đội bóng này. Đội bóng xứ Nghệ không có được trạng thái thi đấu tốt nhất lại mất đi những mắt xích quan trọng trong đội hình như Văn Quyến, Như Thuật hay đặc biệt là Huy Hoàng. Bởi thế mà SLNA lựa chọn cách nhập cuộc chậm rãi với đội hình được bố trí hơi thấp như giương ra một cái bẫy để dụ đối thủ.

Hà Nội T&T muốn tận dụng tối đa lợi thế sân nhà nên chủ động chơi nhanh từ khá sớm với ý đồ của HLV Phan Thanh Hùng là đánh đòn phủ đầu. Tuy nhiên, sơ đồ 4-5-1 của đội đương kim vô địch có vẻ như hoạt động không trơn tru khi mà “gà son” Gonzalo không còn giữ được cái duyên khi được bố trí chơi cao nhất trên hàng công.

Pha hãm thành tấn công của đội T&T (ảnh phải) Ảnh: Hồng Vĩnh
Pha hãm thành tấn công của đội T&T. Ảnh: Hồng Vĩnh .

Với “đôi cánh” khá mạnh là Bảo Khanh - Văn Quyết hoạt động khá năng nổ cùng các hậu vệ biên Quốc Long -Tấn Điền thường lao lên tấn công, Hà Nội T&T thường xuyên để hở khoảng trống để đối thủ “phản đòn”. Hồi chuông cảnh tỉnh đầu tiên đến với họ ở phút 11 khi Ngọc Anh của SLNA băng xuống rất nhanh sau đường chọc khe của đồng đội, rồi vượt qua cả sự truy cản của thủ thành Hồng Sơn nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác.

Bất chấp những cảnh báo, Hà Nội T&T vẫn dâng cao đội hình để dồn ép đội bóng áo vàng. Phút 24, Sỹ Cường dứt điểm căng nhưng thủ thành Đức Thắng tung người xuất sắc cứu thua cho SLNA. Ở hiệp đầu tiên, thế công của SLNA phần lớn dựa vào sự năng nổ của tiền đạo tân binh Kavin.

Hiệp 2 bắt đầu cũng là lúc Hà Nội T&T trả giá cho việc mải mê dâng cao đội hình. Từ một pha phối hợp đá phạt, một tân binh ngoại quốc khác của SLNA là Owusu dứt điểm cận thành mở tỉ số. Có bàn dẫn trước “làm vốn”, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng càng tỏ ra khó chơi trong những tình huống phòng ngự phản công sắc bén.

Ở một pha bóng như vậy phút 69, Trọng Hoàng dứt điểm thành công hạ gục người đồng hương và đồng đội cũ Dương Hồng Sơn sau một pha phối hợp với Ngọc Anh. Tỷ số 2-0 và nhiều người đã nghĩ đến chức vô địch Siêu Cúp lần thứ 4 cho SLNA.

T&T ăn mừng chiến thắng (ảnh trái). Ảnh: Hồng Vĩnh
T&T ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hồng Vĩnh .

Ngược dòng

Tuy nhiên, không ai học được chữ ngờ khi mà Hà Nội T&T bất ngờ chơi hay và hiệu quả ở những phút còn lại. HLV Phan Thanh Hùng đã đúng khi thay Bảo Khanh và Hồng Minh, những trụ cột đã luống tuổi để thế vào đó là Duy Nam và Ngọc Duy. Matias, cựu cầu thủ của SHB Đà Nẵng cũng được vào sân thay Benicio và lúc này Hà Nội T&T đã chơi với đội hình 4-4-2 cân bằng và nghiêng về tấn công nhiều hơn.

Kết quả chung cuộc

Vô địch: Hà Nội T&T

Hạng Nhì: SLNA

Cầu thủ xuất sắc nhất:

Trọng Hoàng (SLNA)

Cầu thủ ghi bàn đầu tiên: Owusu (SLNA) 

 

Chơi rất xuất sắc trong suốt trận đấu nhưng thủ môn Đức Thắng đã không thể cản nổi cú dứt điểm cận thành của Sỹ Cường ở phút 81. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 1-2 và CĐV Hà Nội T&T lại thắp lên tia hy vọng về một cuộc lội ngược dòng.

Những phút cuối cùng, Hà Nội T&T đánh một canh bài liều khi dâng cao gần như toàn bộ đội hình để kiếm tìm bàn gỡ. Họ để lộ ra nhiều khoảng trống cho các cầu thủ SLNA tổ chức nhiều đợt phản công sắc sảo. Tuy nhiên, khi mà đội bóng áo vàng không thể kết liễu được đội chủ nhà thì họ phải nhận một đòn hồi mã thương đau đớn.

Tới phút bù giờ thứ 4, hàng hậu vệ SLNA lơ đễnh để bóng thoát xuống đúng tầm của Cristiano Roland. Pha bay người đánh đầu ở tầm thấp tung lưới Đức Thắng khiến cầu trường Hàng Đẫy như nổ tung khi trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỉ số hòa 2-2.

Với tâm lý đè nặng, ở loạt sút luân lưu đầy may rủi, các cầu thủ SLNA không còn là chính mình khi Trọng Hoàng, cầu thủ xuất sắc nhất trận, đá vọt xà. Đồng đội của anh là Đình Đồng cũng không thành công trên chấm 11m. Kết quả chung cuộc Hà Nội T&T thắng với tỉ số 4-2 ở loạt sút luân lưu, thắng 6-4 chung cuộc, trong niềm vui sướng như vỡ òa của cầu thủ và NHM thủ đô.

Rốt cục, sau 11 lần chu du khắp mọi miền tổ quốc, Siêu Cúp quốc gia lần đầu tiên ở lại thủ đô (Thể Công từng vô địch năm 1999 nhưng họ không được coi là đội bóng của Hà Nội).

* Tới dự lễ khai mạc và trận tranh Siêu Cúp trên sân Hàng Đẫy chiều qua có các đồng chí Dương Văn An- Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Vương Bích Thắng- Tổng Cục trưởng Tổng Cục TDTT, Nguyễn Trọng Hỷ- Chủ tịch LĐBĐVN cùng đông đảo người hâm mộ thủ đô. Kết thúc trận đấu, đồng chí Dương Văn An đã trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đội giành Siêu Cúp năm nay- Hà Nội T&T.

* Ở trận Siêu Cúp năm ngoái, bầu Hiển không có dịp chi tiền khi một đội bóng khác của ông là SHB Đà Nẵng thua LS. Thanh Hóa. Nhưng lần này ông Chủ tịch Tập đoàn T&T đã được móc tay vào hầu bao trong sự vui sướng.

Theo thông tin của Tiền Phong, ngoài tiền thưởng của BTC, bầu Hiển còn chi thêm 2 tỷ đồng để thưởng cho các cầu thủ Hà Nội T&T sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Ngoài ra, HLV Phan Thanh Hùng và Ban huấn luyện còn được thưởng riêng 200 triệu đồng.

Phát biểu sau trận đấu 

HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T):

Giành được Siêu Cúp QG là một vinh dự lớn lao với đội bóng chúng tôi và đấy cũng là sự khởi đầu thuận lợi cho mùa giải mới mà HN.T&T rất chờ mong. Tôi đánh giá rất cao tinh thần thi đấu cũng như nỗ lực hết mình của các cầu thủ HN.T&T, bởi dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng toàn đội vẫn quyết tâm thi đấu để gỡ hoà, rồi sau đó giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu 11m.

Tôi cũng rất hài lòng về các tân binh vì họ đã chứng tỏ sự hoà nhập rất nhanh với tập thể đội bóng. Danh hiệu này là phần thưởng cho những nỗ lực của chúng tôi nhưng đến V-League, chắc chắn HN.T&T sẽ phải cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa.

HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA):

Tôi xin chúc mừng chiến thắng của HN.T&T, việc họ giành được Siêu Cúp QG là hoàn toàn xứng đáng. Trước khi bước vào trận đấu này, SLNA có 5 cầu thủ bị cảm do thời tiết quá lạnh nhưng họ vẫn xin vào sân thi đấu, đấy còn chưa kể tới việc chân sút số 99 (Kavin) cũng đang bị chấn thương nhẹ. Chúng tôi đã thi đấu rất nỗ lực nhưng lại không gặp may mắn ở những thời điểm quyết định.

Một khi đã tham dự cuộc chơi, chúng tôi phải chấp nhận luật lệ nên tôi xin không được đánh giá về công tác trọng tài, vì trọng tài có lí do và cơ sở để áp dụng luật lệ cũng như thay đổi quyết định của họ. Tôi xin nhường lại quyền đánh giá trọng tài cho khán giả và báo chí.

Nhật Huy (ghi)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG