Đánh bại Myanmar 3-0, U23 Thái Lan vô địch SEA Games 28

Đánh bại Myanmar 3-0, U23 Thái Lan vô địch SEA Games 28
TPO - Chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U23 Myanmar giúp U23 Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp vô địch môn bóng đá nam SEA Games. Đây cũng là lần thứ 15 trong lịch sử, đội bóng này lên ngôi ở đấu trường SEA Games.

Chanathip Songkrasin không ghi bàn thắng nào trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 28 với U23 Myanmar tối nay, nhưng anh lại là cầu thủ chơi nổi bật nhất với rất nhiều đường chuyền sắc lẹm để giúp U23 Thái Lan có chiến thắng 3-0, qua đó đoạt HCV.

Giống như ở rất nhiều trận đấu quan trọng trước đó, Chanathip Songkrasin – tài năng trẻ được ví như “Messi Thái Lan”, tiếp tục trở thành nhân vật trung tâm trong lối chơi của U23 Thái Lan. Tiền vệ mang áo số 18 này dẫn dắt lối chơi, thường xuyên có những pha đi bóng kỹ thuật và rồi tung ra những đường chuyền dọn cỗ cho các đồng đội.

Trước U23 Myanmar, Chanathip Songkrasin một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của mình. Chính anh là người đã thực hiện quả phạt góc dẫn đến tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Myanmar trước khi Tanaboon Kesarat có cơ hội sút bóng từ tuyến hai để mở tỷ số trận đấu ở phút 53. Và rồi cũng chính anh là có đường kiến tạo như đặt giúp Chananan Pombuppha nâng tỷ số lên 2-0. Ngay ở bàn thắng thứ 3 của Pinyo Inpinit, bóng cũng đã qua chân của “Messi Thái”.

Bên kia chiến tuyến, cũng giống như ở trận đấu với U23 Việt Nam tại bán kết, bước vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Myanmar đã chủ động chơi phòng ngự số đông và chờ những tình huống “may mắn” từ hàng công. Thế nhưng trước một U23 Thái Lan đẳng cấp, tỉnh táo và không quá hấp tấp, những toan tính của HLV Kyi Lwin đã phá sản bởi bàn thua ở phút 53.

Bị người Thái dẫn trước, U23 Myanmar không thể chơi phòng ngự-phản công. Một khi buộc phải đẩy cao đội hình, đội bóng áo trắng trở nên quá tầm thường. Việc họ bị Chananan Pombuppha và Pinyo Inpinit sút tung lưới chỉ là hệ quả tất yếu của sự chênh lệch đẳng cấp mà thôi.

Thắng chung cuộc 3-0, U23 Thái Lan đã bảo vệ thành công chiếc HCV ở SEA Games. Đây là lần thứ 15 họ giành ngôi quán quân trong lịch sử sân chơi Đại hội. Một lần nữa, người Thái lại tỏ ra quá vượt trội so với các đối thủ của mình tại khu vực Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG