“Đánh sập” Stamford Bridge, Liverpool bứt phá ngôi đầu

“Đánh sập” Stamford Bridge, Liverpool bứt phá ngôi đầu
TPO - Liverpool chứng tỏ họ đủ sức theo tới cùng cuộc đua vô địch Premier League bằng việc kết thúc mạch trận 86 trận bất bại trên sân nhà Stamford Bridge của Chelsea, qua đó độc tôn vị trí dẫn đầu với 3 điểm nhiều hơn chính đối thủ.

Bàn thắng duy nhất trận đấu do công của tiền vệ Xabi Alonso thực hiện ngay phút thứ 10 giúp Liverpool leo lên ngôi đầu với 3 điểm hơn chính đổi thủ, đồng thời kết thúc mạch trận bất bại của Chelsea trên sân nhà kể từ tháng 1/2004.

Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng giành cho tập thể học trò của ông Rafael Benitez dù không có chân sút chủ lực Fernando Torres. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Luiz Felipe Scolari tại Chelsea.

Chelsea đã bất bại trên trân nhà trong hơn bốn năm qua, nhưng điều đó không hề làm vị khách như Liverpool nao núng, bởi họ đến Stamford Bridge để chứng tỏ mùa này đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Anh đã hội đủ năng lực để có thể vô địch.

Nếu trận đấu này được xem như là thuộc thử khả năng  Liverpool có theo theo được cuộc đua tới ngôi vô địch hay không thì sau trận đấu, Liverpool rời miền tây London với sự tôn trọng của các đối thủ rằng họ đã đủ yếu tố, khả năng để đi tới cùng cuộc đua, vốn chỉ là của Chelsea và MU.

Trở lại với trận đấu, Chelsea đã hoàn toàn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức chắc chắn dưới sự chỉ đạo của trung vệ Jamie Carragher.

Đội bóng của ông Scolari đã có màn dạo đầu khá tốt khi cầm bóng tốt hơn, nhưng lại bị sốc do Alonso đưa Liverpool vươn lên dẫn trước khá sớm ngay phút thứ 10.

“Đánh sập” Stamford Bridge, Liverpool bứt phá ngôi đầu ảnh 1
Người hùng của Liverpool tối qua

Pha phá bóng bất cẩn của hậu vệ Bosingwa đã tạo cơ hội cho Alonso băng lên từ tuyến hai dứt điểm bằng chân trái cách khung thành Chelsea khoảng 20 mét, bóng khẽ chạm một hậu vệ chủ nhà trước khi lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Petr Cech.

Sau khi bị "choáng", Chelsea đã dần lấy lại được thế trận nhưng đội hình Liverpool đã được tổ chức một cách chắc chắn từ mọi vị trí trên sân, nên tất cả con đường tiến vào khung thành Riena đều bị bịt kín.

Liverpool tỏ ra nguy hiểm trong mỗi lần lên bóng. Phút 23, Steven Gerrard có bóng từ ngoài vòng cấm, tung cú vô lê từ khoảng cách 25 mét buộc thủ thành Cech phải tung hết tài mới cứu thua bàn thứ hai cho Chelsea.

Tuy nhiên cũng chính Gerrard là người mất bóng nguy hiểm sau đó ở phút 36, tạo cơ hội cho Deco tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, nhưng lại thiếu chính xác.

Bước sáng hiệp hai, Chelsea vẫn kiên trì tấn công như cuối hiệp đầu, nhưng hàng phòng ngự Liverpool vẫn thi đấu rất tập trung và đảm bảo thủ thành Pepe Reina không có pha bóng nào phải làm việc quá vất vả.

Chỉ có một tình huống mà CĐV ít ỏi của Liverpool có mặt trên sân phải lo lắng đó là tình huống Reina lao ra tranh bóng với Florent Malouda ở phút 54 nhưng cờ thổi việt vị đã được giăng lên trước đó.

Đó cũng là tình huống cuối cùng của Malouda trên sân bởi sau đó HLV Scolari đã đưa Juliano Belletti vào thay anh. Tiếp đến, chiến lược gia người Brazil còn tung Franco di Santo vào thay Salomon Kalou nhưng không thay đổi được thế trận.

Bởi Liverpool sau đó đã gia cố hàng thủ bằng cách đưa cầu thủ chơi thiên hướng phòng ngự Ryan Babel vào thay tiền đạo Robbie Keane để bảo toàn tỷ số 1-0.

Thậm chí, nếu như thần may mắn không đứng về phía Chelsea thì lưới của chủ nhà đã rung lên lần thứ hai. Cú sút phạt tầm thấp của Alonso ở phút 61 buộc thủ môn Cech đứng như trời trồng, nhưng bóng lại đập cọc bay ra ngoài.

Dù sao, tỷ số 1-0 cũng đủ giúp Liverpool chính thức truất ngôi đầu mà đối thủ đang nắm giữ và buộc lâu đài Stamford Bridge sụp đổ sau 86 trận đấu, kỷ lục mà Chelsea khó có thể lập lại sau này.

MỚI - NÓNG