Đấu muộn vòng 19 V.League: HA.GL nguy rồi!

Đội trưởng Vũ Minh Tuấn hướng về những nạn nhân của trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh sau khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu Than Quảng Ninh gặp HAGL chiều qua. Ảnh: Tuấn Anh.
Đội trưởng Vũ Minh Tuấn hướng về những nạn nhân của trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh sau khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu Than Quảng Ninh gặp HAGL chiều qua. Ảnh: Tuấn Anh.
TP - Đội bóng của bầu Đức thua đậm 0-3 trước Than Quảng Ninh trong trận đấu diễn ra trên sân Cẩm Phả chiều 5/8. Kết quả này khiến HA.GL chính thức chạm đáy V.League sau 19 trận đấu.

Đây là lần đầu tiên HA.GL chính thức ở đáy bảng xếp hạng, dù liên tục gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua. Ở trận lượt đi trên sân nhà Pleiku, dù chơi rất tốt nhưng HA.GL vẫn để thua 1-2 Than Quảng Ninh.

Ở lần gặp lại chiều qua, đội chủ sân Cẩm Phả đang gặp khá nhiều vấn đề về lực lượng và tình hình nội bộ. Than Quảng Ninh vắng các trung vệ Bật Hiếu và Kizito, trong khi các trụ cột khác như Minh Tuấn, Hồng Quân đang có phong độ không tốt. HA.GL trong khi đó phải trải qua chuyến hành trình khá vất vả do Quảng Ninh vừa trải qua đợt mưa lũ bất thường kéo dài. Trận đấu theo kế hoạch diễn ra ngày 2/8 đã phải lùi lại 2 lần, tới chiều qua. Điều này đã ảnh hưởng khá nhiều đến công tác chuẩn bị của HA.GL.

Bước vào trận đấu hôm qua, hai đội duy trì thế trận khá cân bằng ở những phút đầu tiên. Phút 17, từ đường chuyền bóng của đồng đội bên cánh trái, tiền đạo Quang Hải dùng ngực khống chế, bóng bật ra nhưng tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã có cú ra chân chớp nhoáng, khiến thủ môn Văn Tiến không có cơ hội cản phá, mở tỉ số cho Than Quảng Ninh. Trong thời gian còn lại và bước qua cả nửa đầu hiệp 2, HA.GL giành quyền kiểm soát bóng khá tốt, nhưng tỏ ra bế tắc trong tiếp cận cầu môn đối phương. Đây thực tế là “căn bệnh” cố hữu của đội bóng phố Núi khi thi đấu ở V.League. Dù cầm bóng ít hơn, Than Quảng Ninh lại trội hơn ở các cơ hội ghi bàn.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 62. Văn Hiếu chọc khe thông minh để Quang Hải băng xuống, dùng kỹ thuật đi bóng qua thủ môn Văn Tiến. Thủ thành HA.GL buộc phải phạm lỗi với cựu tiền đạo Khánh Hoà. Trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Văn Tiến, đồng thời cho Than Quảng Ninh hưởng quả phạt 11m. Bên ngoài đường biên, HLV Guillaume Graechen thoáng biểu hiện sự thất vọng trên khuôn mặt. Ông Graechen sau đó phải rút tiền đạo Văn Toàn khỏi sân để đưa thủ môn Minh Nhựt vào thay Văn Tiến. Trong tình huống đối diện với Minh Tuấn sau đó, Minh Nhựt đã xuất sắc đoán trúng hướng, bắt gọn bóng từ pha đá phạt 11m của thủ quân Than Quảng Ninh.

Tưởng như đây là cơ hội để HA.GL sống lại hy vọng giành điểm, nhưng trong thời gian còn lại, đội bóng của ông Guillaume Graechen tiếp tục chịu thêm 2 bàn thua nữa ở các phút 87 và 90+2. Cầu thủ ghi bàn ở cả hai tình huống này đều là tiền đạo Mạc Hồng Quân. Đáng tiếc cho HA.GL khi ở phút 75, Công Phượng có pha kiến tạo tuyệt đẹp cho Moussa, nhưng tiền đạo này lại không thắng được thủ môn Tuấn Linh. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm nhất HA.GL tạo được ở trận đấu hôm qua.

Thua đậm 0-3, HA.GL đã chính thức rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 19 trận. Đứng trên đội bóng phố Núi lần lượt là Đồng Nai (14 điểm) và Cần Thơ (16 điểm).

Hà Nội T&T gặp Bình Dương ở chung kết cúp Quốc gia

Chiều qua cũng diễn ra hai trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết cúp Quốc gia 2015. Trên sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà Hà Nội T&T đã có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Hải Phòng. Mở màn cho chiến thắng của Hà Nội T&T là tiền đạo Gonzalo với bàn thắng ở ngay phút 3. Bàn thua sớm đã khiến các cầu thủ Hải Phòng xuống tinh thần. Trong thời gian còn lại, Hà Nội T&T dễ dàng áp đặt thế trận và ghi thêm 4 bàn nữa để giành chiến thắng chung cuộc 5-0, hiên ngang vào chung kết. Sau chuỗi phong độ phập phù đầu mùa giải, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đang dần ổn định, trở lại với quỹ đạo chiến thắng.

Đối thủ của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ở chung kết là B.Bình Dương, đội cũng đánh bại Đồng Tâm Long An với tỉ số 4-3 trong cuộc rượt đuổi tỉ số trên sân Long An.

HA.GL đã chính thức rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 19 trận. Đứng trên đội bóng phố Núi lần lượt là Đồng Nai (14 điểm) và Cần Thơ (16 điểm).

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm ?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm ?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.