Đâu rồi “đại chiến” Gạch-Gỗ?

Đâu rồi “đại chiến” Gạch-Gỗ?
TPO-Mươi năm trước, cuộc chiến giữa hai đội bóng của hai ông bầu “máu mặt” nhất làng bóng đá Việt thời đó luôn là đề tài nóng trên các mặt báo. Giờ đây, có vẻ cuộc chiến Gạch-Gỗ nổi tiếng chỉ còn là hoài niệm.

Đâu rồi “đại chiến” Gạch-Gỗ?

TPO-Mươi năm trước, cuộc chiến giữa hai đội bóng của hai ông bầu “máu mặt” nhất làng bóng đá Việt thời đó luôn là đề tài nóng trên các mặt báo. Giờ đây, có vẻ cuộc chiến Gạch-Gỗ nổi tiếng chỉ còn là hoài niệm.

Cuộc chiến HAGL-ĐTLA giờ không còn thu hút sự chú ý như xưa
Cuộc chiến HAGL-ĐTLA giờ không còn thu hút sự chú ý như xưa.

Năm 2002, sau khi thành công ở giải hạng Nhất, HA.GL và ĐT.LA cùng dắt tay nhau lên chơi ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, V-League, sân chơi mà chỉ khoảng hơn mười năm trước đây thôi họ không bao giờ dám mơ tới.

Những sự thay đổi nhanh chóng và năng động về mặt cơ chế cùng những sự đầu tư mạnh mẽ của 2 ông bầu máu mê bóng đá (bầu Đức và bầu Thắng) đã giúp các đội bóng này không những đứng vững được ngay trong năm đầu tiên tham dự V-League mà còn chiếm luôn những vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

Kể từ đó, Gạch và Gỗ được thừa nhận như là những “đại gia” của bóng đá Việt Nam khi thay phiên nhau thống trị V-League trong 4 năm liên tiếp từ 2003-2006 (Gỗ vô địch V-League năm 2003, 2004 còn Gạch đăng quang năm 2005, 2006). Trong giai đoạn đó, những cuộc đối đầu giữa Gạch và Gỗ được coi là những trận đấu đáng xem nhất của mùa giải. Bản thân bầu Đức và bầu Thắng cũng rất xem trọng những cuộc đấu này và thường bảo quân của mình rằng: “Thua ai nhưng không được phép thua Gạch (hoặc Gỗ)”

Thế nhưng giai đoạn hoàng kim đó đã qua đi và trong những năm tiếp theo, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Hai đại gia một thời Gạch và Gỗ đều trở nên sa sút và không còn nằm trong tốp dẫn đầu V-League như trước nữa. Gỗ trong 5-7 năm trở lại đây thường xuyên chỉ xuất hiện ở giữa bảng xếp hạng V-League trong khi Gạch sau khi kết thúc mùa giải 2011 thậm chí còn phải xuống chơi ở giải hạng Nhất, và chỉ mới vừa giành quyền quay trở lại sân chơi chuyên nghiệp ở mùa giải năm nay mà thôi.

Thực tế những mùa giải gần đây cho thấy Gỗ không còn là hiện thân của bóng đá tấn công như cách đây gần chục năm mà chỉ còn thể hiện một thứ bóng đá phập phù, trận hay trận dở, với khá nhiều những sai số khác nhau, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Ở mùa giải năm nay, ngoài sự xuất sắc của thủ môn Bassey Akpan trong khung gỗ và đẳng cấp của bộ đôi tiền đạo Evaldo - Oseni, lực lượng cầu thủ còn lại của Gỗ cũng không có gì nổi bật và có thể nói là còn một khoảng cách khá xa so với “Dream Team” từng làm mưa làm gió ở sân chơi V-League trong những năm 2003, 2004.

Trong khi đó, Gạch cũng không còn là đại diện tiêu biểu của lối chơi phòng ngự - phản công như dưới triều đại Calisto mà chỉ còn là một đội bóng mong manh và dễ vỡ, dù dưới triều đại HLV Vital hay Marcelo Zuleta.

Nhìn Gạch thi đấu ở lượt đi vừa qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi ngậm ngùi khi nhớ về một đội hình đồng đều, giàu sức chiến đấu, từ chàng thủ môn khổng lồ Fabio Santos đến trục dọc gồm trung vệ đội trưởng Văn Giàu, cặp tiền vệ tài hoa Tài Em - Minh Phương, bộ đôi tiền đạo 2 anh em Carlos và Antonio - những nhân tố góp phần quan trọng mang lại ngôi vương cho Gạch vào các năm 2005, 2006.

Bởi thế không có gì là ngạc nhiên khi cuộc đối đầu giữa Gạch và Gỗ ở vòng đấu vừa qua không thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá và cũng chỉ có chất lượng chuyên môn ở mức trung bình. Xem ra sẽ còn phải mất một thời gian nữa, Gạch và Gỗ mới có thể lấy lại được hình ảnh và vị thế của mình, khi đó Gạch-Gỗ mới có thể trở lại là cuộc “đại chiến” đáng được chờ đợi hàng đầu của bóng đá Việt Nam

Hương Thùy

Theo Viết
MỚI - NÓNG