'Đấu súng' nghẹt thở Italia, TBN vào chung kết Confed Cup

'Đấu súng' nghẹt thở Italia, TBN vào chung kết Confed Cup
TPO - Jesus Navas trở thành người hùng Tây Ban Nha khi thực hiện thành công quả phạt đền quyết định mang về chiến thắng 7-6 trước Italia, sau khi hai đội hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu.

> Tây Ban Nha - Italia: Nợ nần thêm chồng chất?

> Bảy cuộc 'đối đầu lớn' giữa Tây Ban Nha và Italia

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng kịch tính
Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chiến thắng kịch tính.

Navas là người đá phạt đền cuối cùng sau khi Leonardo Bonucci là người duy nhất bên phía Italia đá hỏng trước đó. Như vậy, ĐKVĐ thế giới sẽ gặp chủ nhà Brazil trong trận chung kết Confederations Cup vào chủ nhật tới.

Trở lại với diễn biến trận đấu, cuộc tái đấu khá giống với những gì diễn ra trong những phút đầu trận chung kết EURO 2012 mùa hè năm trước khi không có đội bóng nào hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Italia và Tây Ban Nha chơi ăn miếng trả miếng, có nhiều cơ hội nguy hiểm về khung thành của nhau.

Trái ngược với tỷ số cách biệt 4-0 mùa hè năm trước, trận tái đấu năm nay không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút chính thức cũng như 30 phút của hai hiệp phụ, dù hai đội đã tạo ra được khá nhiều cơ hội rõ rệt có thể thành bàn.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Italia. Hậu vệ Christian Maggio lao bên phải đón đường lật cánh từ biên trái loạt toàn bộ hàng hậu vệ Tây Ban Nha của tiền vệ Emanuele Giaccherini. Cú bay người đánh đầu tầm thấp của hậu vệ số 2 này lại không thắng được thủ môn Iker Casillas.

Tây Ban Nha có câu trả lời với pha đi bóng tinh tế của Fernando Torres. Tiền đạo đang khoác áo Chelsea đi bóng qua mặt trung vệ Andrea Barzagli, rồi tung cú sút chân trái vào góc xa, nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Gianluigi Buffon trong gang tấc.

Nhận thấy sự chậm chạp của lão tướng Barzagli, HLV Cesare Prandelli quyết định rút Barzagli ra và thay vào đó là tiền vệ tấn công Riccardo Montolivo. Còn tiền vệ đánh chặn De Rossi được kéo xuống đá trung vệ sau giờ nghỉ.

Hiệp hai, Tây Ban Nha vẫn giữ bóng tốt hơn. Andres Iniesta và cầu thủ vào thay người Navas liên tiếp bắn phá khung thành Italia, nhưng Buffon vẫn là người chiến thắng hoặc các pha dứt điểm đều đưa bóng đi ra ngoài khung thành.

Và tỷ số 0-0 được giữ đến hết trận, buộc trọng tài Howard Webb phải đưa trận đầu bước vào hai hiệp phụ để phân định thắng thua.

Người Italialại có cơ hội trong hiệp phụ đầu tiên. Đón đường chuyền căng ngang từ cánh phải của Maggio, tiền vệ Giaccherini băng vào tung cú sút căng như kẻ chỉ ở cự ly gần, nhưng bóng lại đập trúng cọc bật ra dù thủ thành Casillas đã phải đứng nhìn.

Tây Ban Nha không chịu thua kém. Xavi với pha sút xa như trái phá từ ngoài vòng cấm chếch bên cánh trái đưa bóng vào góc xa bên phải, nhưng thủ môn Buffon đã bay người cản phá kịp thời. Rồi đến lượt Navas lao vào vòng cấm Italia đón đường câu bổng của đồng đội, tung cú vô lê vượt qua sự truy cản của Buffon, nhưng bóng đi vọt và.

Sau 120 phút bất phân thắng bại, hai đội bước vào đá phạt đền may rủi để phân định thắng thua. Trong 6 loạt đá đầu tiên, cả hai đội đều thành công. Nhưng đến loạt đá thứ 7, trung vệ Bonucci đá vọt xà. Jesus Navas tận dụng cơ hội với cú sút khó vào góc thấp bên trái làm Buffon cũng phải bó tay mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha.

Như vậy, Tây Ban Nha sẽ gặp Brazil trong trận chung kết Confederations Cup 2013 tại sân Maracana vào chủ nhật tới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG