Đè bẹp Villarreal, Arsenal hiên ngang vào bán kết

Đè bẹp Villarreal, Arsenal hiên ngang vào bán kết
TPO - Trên sân nhà Emirates, dàn pháo thủ trẻ thành London đã giành thắng lợi thuyết phục trước Villarreal với tỷ số 3-0, vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt tứ kết.

Trước trận đấu HLV Arsene Wenger có tuyên bố Arsenal sẽ chơi tấn công, chứ không dựa vào lợi thế có bàn thắng trên sân khách để đá tiêu cực trước đội khách Villarreal.

Nói là làm, dàn pháo thủ thành London đã cống hiến cho các fan một trận đấu tưng bừng với thế trận áp đảo hoàn toàn, khiến cho Giáo sư Arsene Wenger vốn nổi tiếng nghiêm nghị cũng phải nhẩy cẫng  như một đứa trẻ vì phấn khích trước màn trình diễn tuyệt hảo của các học trò.

Không chỉ thắng thuyết phục, Arsenal còn giữ được sạch lưới trong cả năm trận đã đá trên sân nhà tại Champions Leagues mùa này, với lợi thế đã ghi được bàn trên sân khách ở lượt đi, nhưng Arsenal đã đá một trận như thể họ đang bị dồn vào chân tường với lối chơi tấn công áp đảo, hoa mỹ nhưng vẫn cực kỳ hiệu quả.

Ngoài bàn ấn định tỷ số của Van Persie trên chấm phạt đền, hai bàn còn lại của Theo Walcott và Aderbayor đều xuất phát từ những pha phối hợp đẹp mắt, hệ quả tất yếu của thế trận áp đảo của đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 10, Theo Walcott đã có pha lập công mở tỷ số cho Arsenal, nhưng cú dứt điểm của anh không đáng chú ý bằng cú đánh gót điệu nghệ và tinh tế Cesc Fabregas đã xé toang hàng phòng ngự đội khách, tạo cơ hội cho Walcott ghi bàn.

Bàn thứ hai được Adebayor ghi sau pha phối hợp với Robin van Persie, tiền đạo người Togo tỉa bóng bằng mũi giày vào góc phải khung thành không cho thủ môn Diego Lopez cơ hội cản phá.

Từng bị Arsenal loại ở bán kết Champions League trong mùa giải đầu tiên được tham dự 2005/06, với trận thua này, Tầu ngầm vàng thêm một lần phải ôm hận trước các pháo thủ thành London.

Đối thủ của Arsenal ở bán kết Champions League năm nay là Manchester United, đây là trận bán kết toàn Anh thứ 4 trong 5 năm qua, và cũng là năm thứ 3 liên tiếp nước Anh có tới 3 đại diện tại bán kết, Premier League đang ngày càng chứng tỏ được sức mạnh tại châu Âu.

Đội hình thi đấu

Arsenal: Fabianski, Eboue, Toure, Silvestre, Gibbs, Walcott (Denilson 77'), Song Billong, Fabregas, Nasri, Adebayor (Bendtner 83'), Van Persie (Diaby 77'). 

Bàn thắng: Walcott 10', Adebayor 60, Van Persie 69 pen.

Villarreal: Diego Lopez, Angel, Rodriguez, Godin, Capdevila, Cani (Pablo 70), Eguren (thẻ đỏ, 68'), Bruno (Nihat 64'), Fernandez (Ibagaza 64'), Pires, Rossi. 

MỚI - NÓNG