Del Bosque đau đầu vì... thừa ngôi sao

Del Bosque đau đầu vì... thừa ngôi sao
TP - Việc phải đưa ra quyết định chọn ai, bỏ ai cho trận đại chiến với tuyển Pháp đêm nay có lẽ là vấn đề gây đau đầu nhất với HLV Vicente del Bosque trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014.

> Chói sáng Messi, Falcao

HLV Del Bosque đau đầu với đội quân thừa mứa ngôi sao của mình. Ảnh: newshub.bg
HLV Del Bosque đau đầu với đội quân thừa mứa ngôi sao của mình. Ảnh: newshub.bg.

Nhà vô địch châu Âu và thế giới hiện quá thừa thãi tài năng đến mức người ta có thể hiểu được và ghen tị với "sự đau đầu" của “ngài râu kẽm” khi lên danh sách thi đấu cho trận đại chiến với kình địch với nhất bảng I đêm nay - những chú gà trống Gaulois.

Chiến lược gia 61 tuổi đã thực hiện những sự thay đổi ở lượt trận cuối tuần trước tại Belarus, khi bỏ qua đội hình quen thuộc để đưa Sergio Busquets vào vai trung vệ và trao cơ hội cho Santi Cazorla sau khi cầu thủ này có hai tháng đầu mùa đầy ấn tượng trong màu áo Arsenal.

Sự thay đổi đó mang lại chiến thắng 4 sao cho Tây Ban Nha, trong đó riêng Pedro lập một hat-trick.

Điều đáng nói là ở trận này, ngôi sao đang giữ kỷ lục ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha, David Villa, chỉ được an ủi tung vào sân ở 15 phút cuối khi mọi sự đã an bài còn ngôi sao 50 triệu bảng, Fernando Torres, thậm chí còn không được sử dụng.

Với trận quyết chiến đêm nay, nhiều khả năng Iniesta sẽ trở lại đội hình xuất phát, cùng với trung vệ đích thực Raul Albiol, khi mà Tây Ban Nha quyết có được chiến thắng thứ 25 liên tiếp ở vòng loại các giải đấu lớn.

Trước trận đấu đêm nay, Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng I nhờ hơn hiệu số bàn thắng so với Pháp, đối thủ họ từng đánh bại 2-0 ở tứ kết trước khi tiến lên đăng quang Euro 2012.

Với việc chỉ có một đội đứng đầu bảng giành vé trực tiếp tới Brazil 2014, cuộc chiến giữa hai đội bóng mạnh nhất bảng sẽ quyết định ai đi tiếp và ai phải tham dự vòng play-off đầy may rủi.

Vậy nhưng tuyển Pháp lại có sự chuẩn bị không thể tồi hơn cho trận đấu này khi hứng chịu thất bại tủi hổ 0-1 ngay trên sân nhà Stade de France trước tuyển Nhật Bản hôm thứ sáu.

Đây là trận thua đầu tiên của họ dưới quyền tân HLV Didier Deschamps, người thay thế HLV Laurent Blanc kể từ sau Euro 2012.

Tuyển Pháp gặp vấn đề ở cả khâu ghi bàn, với việc chân sút Karim Benzema, ghi vỏn vẹn 15 bàn trong 53 lần khoác áo đội tuyển, tiếp tục tịt ngòi, cũng như ở hàng tiền vệ khi các cầu thủ không thể kiểm soát được trận đấu, còn hàng thủ thì lập bập, nhất là cặp trung vệ.

Việc Abou Diaby và Rio Mavuba dính chấn thương buộc HLV Deschamps phải lên phương án thi đấu mà không có những tiền vệ trụ hàng đầu của mình.

Thêm vào đó, tiền vệ đang đạt phong độ cao của PSG, Clement Chantome, cũng không thể thi đấu sau khi dính chấn thương ở trận đấu hôm thứ sáu.

Trước tình cảnh đó, chân sút Oliver Giroud không khỏi hy vọng vận may sẽ đến với đội bóng của anh: “Sẽ thật tốt nếu thực hiện được những gì Nhật Bản đã làm với chúng tôi”, đề cập tới bàn thua từ một pha phản công ở cuối trận của ĐT Nhật Bản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG