Del Piero - F.Totti: Chiến hữu và địch thủ

Del Piero - F.Totti: Chiến hữu và địch thủ
TP - Cuối tuần qua, bóng đá nhà nghề châu Âu đã được chứng kiến một cuộc so giầy vô cùng thú vị khi Juventus gặp Roma. Bên trong trận giao đấu này là cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao bóng đá Italia sáng nhất một thời là Del Piero và Totti.
Del Piero - F.Totti: Chiến hữu và địch thủ ảnh 1
Totti và Piero

Ngay trên sân nhà Bà già thành Turin đã thất thủ kéo theo một loạt những hệ luỵ. Thua Roma 1-2, Juventus đầy tham vọng tụt xuống vị trí thứ 6, sau 21 vòng chỉ được 33 điểm.

Hy vọng giành chức vô địch từ tay Inter Milan của Juve không còn. Thậm chí một vị trí tại cúp C1 mùa bóng năm sau của Juve cũng đang bị đe doạ nghiêm trọng.

Bên cạnh chuyện thắng thua, người xem ngồi chật kín sân Olimpico Grande Torino của thành phố Turin đã được quan sát hai ngôi sao bóng đá Italia sáng nhất một thời là Alessandro Del Piero và Francesco Totti giao đấu với nhau trong những sắc áo đối địch. Cả Del Piero và Totti đều là nhà vô địch thế giới trong đội tuyển Italia năm 2006.

Cả hai cầu thủ đều lọt vào chung kết Euro năm 2000 để rồi bị đánh bại bởi đội tuyển Pháp. Del Piero và Totti đều là những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp của họ.

Riêng Del Piero là cầu thủ Italia duy nhất giành được danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cả ở Serie B và Serie A trong hai mùa bóng liên tiếp (2006/2007 - 2007/2008).

Và điểm chung nhất đã xuất hiện trong cuộc so giầy giữa họ. Del Piero ghi bàn cho Juventus phút 51 còn Totti ghi bàn cho Roma ở phút 68.

Cả hai ngôi sao bóng đá đẹp trai này đều là biểu tượng cho sự chung thuỷ với CLB của họ. Họ cũng giống như Ryan Giggs của Manchester United (MU), Raul Gonzalez của Real Madrid và Paolo Maldini của AC Milan, đã dành toàn bộ cuộc đời cầu thủ huy hoàng của họ chỉ cống hiến cho một CLB (thực ra Piero có giai đoạn đầu thi đấu cho Padova nhưng đã sớm chuyển đến Juve và ở lại cho đến tận bây giờ).

Cả hai cầu thủ này hiện đang là biểu tượng bóng đá của thành phố họ sinh sống. Họ rất được người dân của thành phố tôn vinh và trọng vọng.

Mùa bóng này 2 CLB đang đi theo những phương hướng khác nhau. Roma vọt lên vị trí thứ 3 trong khi Juve tụt xuống vị trí thứ 6. Nhưng vị trí trong bảng xếp hạng không ảnh hưởng gì tới uy tín, tài năng và hình ảnh của cả hai cầu thủ này.

Tuy Juve thua trận và vị trí của CLB đang sa sút thê thảm nhưng các báo chính thống của Italia ra ngày hôm sau đều không phân tích và chỉ trích trận thua của Juve.

Họ tập trung nói về hai cầu thủ được giới báo chí Italia rất kính phục và vì nể. Họ đăng tải những cuộc phỏng vấn ngắn tập trung vào việc hai cầu thủ này nói về nhau.

Del Piero nói: "Nếu số trận đấu của cả hai chúng tôi cộng lại sẽ vượt quá con số 500. Nếu cộng lại thời gian thi đấu chung của chúng tôi là 35 năm không nghỉ. Giữa hai chúng tôi đều không có khái niệm mùa bóng tới bạn sẽ thi đấu cho CLB nào. Chúng tôi cũng giống Paolo Maldini suốt đời thi đấu cho 1 CLB của thành phố sinh ra chúng tôi".

Totti lại nói: "Với Del Piero chúng tôi là đồng đội trong đội tuyển quốc gia. Chúng tôi chơi bóng cho hai CLB khác nhau nhưng hoàn toàn không bao giờ là địch thủ. Chúng tôi rất khác nhau nhưng lại có rất nhiều những điểm chung như các bạn đã thấy. Chúng tôi sống rất hạnh phục trên sân cỏ và cả cuộc sống bên ngoài sân cỏ nữa..."

LỊCH THI ĐẤU (Ngày- giờ Việt Nam)

31/1/2010: Bari/Palermo (0h00), Napoli/Genoa (2h45).

21h00: AC Milan/Livorno, Cagliari/Fiorentina, Catania/Udinese, Chievo/Bologna, Parma/Inter Milan, Roma/Siena, Sampdoria/Atalanta.

1/2/2010: Juventus/Lazio (2h45)

MỚI - NÓNG