Đêm Berlin điên rồ

Đêm Berlin điên rồ
TP - Tuyển Đức khởi đầu như mơ trong 60 phút với 4 bàn thắng nhưng lại kết thúc bẽ bàng khi chỉ có được 1 điểm. Thụy Điển đã làm được điều hi hữu trong bóng đá khi lội ngược dòng gỡ hòa 4-4 sau khi bị dẫn trước tới 4 bàn. Một trận đấu mà báo chí châu Âu miêu tả là "điên rồ".

> Thụy Điển làm nên cơn địa chấn tại Đức

ĐT Thụy Điển đã làm được điều không tưởng ngay trên đất Đức. Ảnh: Getty Images
ĐT Thụy Điển đã làm được điều không tưởng ngay trên đất Đức. Ảnh: Getty Images.

Cú đúp của Klose (8', 15') và Mertesacker (39') đưa Mannschaft dẫn trước 3-0 ngay sau 45 phút đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, Oezil nổ súng ở phút 56 tiếp tục đưa các fan Đức ngồi chật kín sân Olympia ở thủ đô Berlin lên mây xanh.

Một chiến thắng tưng bừng hiển hiện trước mắt cho đoàn quân của thầy trò Joachim Loew. Nhưng bóng đá là cuộc chơi kéo dài trong 90 phút và khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Có thể hiểu được tâm trạng của Joachim Loew khi ông vò đầu bứt tai ở khu kĩ thuật, dần dần nổi giận sau từng bàn rút ngắn tỉ số của Thụy Điển. Người đàn ông tội nghiệp ấy gần như chết lặng khi bảng tỉ số hiện lên 4-4 sau 90 phút.

Không chỉ có ông, cả khán đài sân Olympia trong đó có cả bà thủ tướng Angela Merkel ngồi lặng im như tờ.

Một kết quả không thể tin nổi như hàng tít giật lớn của tờ báo thể thao hàng đầu nước Đức sau trận đấu: "Chúa ơi! Điều gì đang xảy ra vậy".

HLV Joachim Loew sau trận đấu thừa nhận: "Thành thật mà nói, 10 phút sau khi cuộc đụng độ này kết thúc, tôi vẫn chẳng thể giải thích nổi chuyện gì đã xảy ra".

Báo chí Đức cố gắng lôi ra tội lỗi của trọng tài người Bồ Đào Nha, Proenca, khi không thổi tình huống Ibra "chơi bẩn" với trung vệ Mertesacker dẫn đến bàn gỡ của Elm ở phút 76.

Nhưng điều đó cũng chẳng che giấu một thực tế bẽ bàng với đội bóng kiêu hùng từng được mệnh danh là cỗ xe tăng trong quá khứ.

Lần đầu tiên họ dẫn trước đối phương tới 4 bàn song lại để cho đối phương gỡ hòa. Đó là 30 phút cuối quá tệ hại của thầy trò Loew mà như bình luận của tờ Bild thì "họ cứ nghĩ mình đang ở lễ hội bia".

Kết quả này thực tế không phải thảm họa với tuyển Đức vì họ vẫn đang dẫn đầu bảng nhưng nó cũng bộc lộ ra nhiều vấn đề mà đặc biệt là thái độ thi đấu và sự tập trung cao độ của các tuyển thủ.

Không ai phủ nhận thế hệ của Oezil, Reus, Kroos và Mueller hiện tại rất tài năng nhưng họ thua kém các thế hệ đàn anh đi trước rất nhiều đặc biệt ở độ lỳ và tinh thần "cỗ xe tăng" luôn chiến đấu đến những phút cuối cùng.

Cánh cửa đến World Cup 2014 với tuyển Đức vẫn còn khá sáng sủa. Tuy nhiên, với một đội bóng như Mannschaft mục tiêu của họ luôn là đi tới cuối con đường để chinh phục chức vô địch.

Và "trận đấu điên rồ" ở Berlin lần này là một liều thuốc đắng cũng như bài học cần thiết để họ nhìn nhận và hoàn thiện mình trước khi hướng đến mục tiêu khó khăn hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG