Đêm của các đại gia

Đêm của các đại gia
TP - Giải ngoại hạng Anh đêm thứ bảy chứng kiến một sự la khi các ông lớn Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal đồng loạt có được chiến thắng để giành trọn vẹn ba điểm.

Đả bại Chelsea, M.U chiếm ngôi đầu
> Arsenal thắng may

Man City thắng. Điều đó không lạ vì họ đang chơi thăng hoa và trước đó họ từng năm lần đánh bại các đối thủ tại Premier League. Nhưng cách mà thầy trò Mancini vượt qua Everton trong trận đấu sớm của vòng sáu khiến nhiều người phải nhìn họ bằng con mắt khác. Trước đó, Everton, một đội bóng thuộc loại trung bình ở Anh bị coi là nỗi ám ảnh của Man City khi đã thắng 7 trong 8 lần gặp nhau. Cách chơi của đội bóng thành phố Cảng thực sự rất khó chịu khi họ chủ động phòng ngự và bộc lộ ý định tìm kiếm một trận hoà ngay tại thánh địa của Man Xanh.

Tuy nhiên, Man City nay đã khác xưa đặc biệt ở khả năng chịu đựng và vượt qua sức ép. Sau hiệp một không bàn thắng và có những lúc đã bị Everton chiếm lĩnh thế trận, những ngôi sao của đội bóng áo xanh đã “lên tiếng” đúng lúc. Anh chàng Balotelli dù mang tiếng là quậy phá nhưng không phải là không biết đá bóng. Được tung vào sân từ đầu hiệp hai, chân sút người Italia đã khai thông thế bế tắc ở phút 69 bằng một pha đặt lòng vào góc xa tung lưới thủ môn Howard sau đường nhả bóng rất tốt của Aguero.

Có bàn thắng mở tỉ số, Man City càng chơi càng hay và sau đó đã khiến hàng phòng ngự vốn chắc chắn của Everton bị rách tung từng mảng. Phút 85, Silva đã đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, cầu thủ người Tây Ban Nha thể hiện trình độ kĩ thuật siêu việt của mình bằng pha giữ bóng rồi chọc khe tuyệt đẹp cho Milner băng lên đánh bại Howard trong thế đối mặt đồng thời ấn định tỷ số 2-0 của trận đấu.

Sau thất bại 1-3 trước M.U ở vòng đấu trước, Chelsea cần một chiến thắng để tìm lại niềm tin của người hâm mộ. Đội bóng của Villas Boas đã làm được điều đó vì đối thủ của họ ở trận này chỉ là một Swansea quá yếu ớt. Torres, sau pha bỏ lỡ được coi là “tồi tệ nhất thế kỉ” tại Old Trafford cách đây sáu ngày đã cố gắng chứng tỏ mình không phải “chân gỗ”. Anh ghi bàn mở tỉ số ở phút 29 nhờ một pha dứt điểm đưa bóng vào góc xa sau đường chuyền của người đồng hương Mata. Nhưng rõ ràng là Torres vẫn chưa có duyên, bởi sau đó anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân khi phạm lỗi thô bạo (vào bóng cả hai chân) với một hậu vệ của Swansea. Tuy nhiên, trước đó Ramires đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 35. Bước sang hiệp hai, dù chơi với 10 người nhưng Chelsea vẫn tỏ ra lấn lướt và ghi thêm hai bàn nữa do công của Ramires và Drogba để ấn định chiến thắng “bốn sao”.

Arsenal đã tạm thời vượt qua giai đoạn tối tăm bằng chiến thắng giòn giã 3-0 trước Bolton. Đội bóng của Wenger vẫn thể hiện hình ảnh bạc nhược và bế tắc trong hiệp một dù đối thủ chỉ đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các ngôi sao còn lại đã giúp “pháo thủ” có được 45 phút còn lại thật tưng bừng. Van Persie có hai bàn ở các phút 46 và 71 từ những pha xử lý khá bài bản (sút xa và đệm lòng cận thành). Tiền đạo người Hà Lan cũng lập kỉ lục khi có được bàn thắng thứ 100 của mình trong màu áo Arsenal. Không những thua trận, Bolton còn mất người khi Wheater bị truất quyền thi đấu ở phút 55. Trước khi trận đấu kết thúc, Alex Song ấn định kết quả 3-0 bằng một cú sút ngoài vòng cấm.

Liverpool cũng tìm lại “nanh quỷ” khi vượt qua Wolves bằng chiến thắng 2-1. Gerrard trở lại nhưng Luis Suarez và Andy Carroll mới là những nhân vật chính của The Kop ở trận đấu mà họ đã chơi tưng bừng ở hàng công và bộc lộ khá nhiều sơ hở nơi tuyến phòng ngự. Dù sao thì ba điểm có được cũng giúp HLV Kenny Daglish và các học trò nở nụ cười vui sau hai thảm bại gần nhất tại Premier League. n

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG