Đêm tôn vinh bóng đá đỉnh cao

Đêm tôn vinh bóng đá đỉnh cao
TP - Trong một trận chung kết ngang tài ngang sức như cuộc đối đầu của Pháp và Italia đêm 9/7 tại Berlin, bản lĩnh và may mắn chính là bạn đồng hành của người thắng trận.
Đêm tôn vinh bóng đá đỉnh cao ảnh 1

Ở hiệp 1, người Italia chơi áp đảo hơn nhưng chính đội Pháp đã vượt lên bằng một cú ngã đẹp như trong phim Hollywood của Malouda và cú sút phạt đầy bản lĩnh của Zidane đã phá tan giấc mơ lập kỷ lục giữ sạch mành lưới của Buffon.

Đã có lúc, nỗi ám ảnh của quá khứ tưởng như sẽ đè nặng lên vai các cầu thủ Italia nhưng họ đã vùng lên, tăng tốc với khát vọng san bằng tỉ số. Và một cú phạt góc đã biến khát vọng đó thành sự thực khi Materazzi đánh đầu tung lưới Bathez. Điều đáng chú ý là cả Pháp và Italia đều như đã chuẩn bị thể lực cho trận đấu này thật hoàn hảo.

Hai thủ môn Buffon và Barthez dường như không có nhiều việc để làm trong suốt trận chung kết này. Phần lớn trận đấu là những cuộc đối đầu của hàng tiền vệ và các pha tranh bóng đều cách khung thành quá xa.

Ở hiệp phụ, Pháp chơi năng động hơn nhưng Ribery dường như không có duyên với việc ghi bàn khi cú sút của anh đã đi chệch cột dọc chỉ một gang tay. Điểm sáng nhất trong hiệp đấu này chính là pha đánh đầu cực hiểm của Zidane nhưng Buffon không hổ danh là thủ môn số 1 World Cup 2006 khi tung người cản phá đầy ngoạn mục.

Tôi không tin và không hiểu nổi vì sao Zidane húc đầu vào ngực Materazzi. Không ai biết Materazzi nói gì với Zidane và vì sao Zidane lại có một hành động quá khích như vậy. Chỉ có một điều chắc chắn, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong suốt một thập kỷ qua này không muốn phải giã từ sân cỏ một cách không lấy gì làm vinh quang như thế.

Xét theo cục diện trận đấu, đội may mắn hơn chiến thắng bằng loạt đá luân lưu 11 mét là hợp lý. Italia đã đánh bại người Pháp bằng việc thực hiện tự tin tất cả 5 cú sút penalty. Ngược lại, Trezeguet là cầu thủ kém may mắn duy nhất khi anh sút bóng đập xà ngang. Niềm vui vô bờ của Italia cũng chính là nỗi buồn mênh mông của người Pháp.

Người hâm mộ đã được chứng kiến một trận đấu đầy kịch tính ở hai đội có đẳng cấp ngang nhau. Như tôi đã nói ngay từ đầu, để chiến thắng trong loạt đá luân lưu 11 mét phải cần tới sự may mắn. Quan trọng hơn, cả Pháp và Italia đã khẳng định mình là những đội bóng đỉnh cao, và họ đã được tôn vinh trong một đêm chung kết giàu kịch tính.

MỚI - NÓNG