Bốc thăm tứ kết Champions League

Derby thành Madrid, Barcelona tái ngộ PSG

Bốc thăm vòng tứ kết Champions League chiều tối qua. Ảnh: AP
Bốc thăm vòng tứ kết Champions League chiều tối qua. Ảnh: AP
TP - Lá thăm may rủi đã đưa 2 đại diện Tây Ban Nha, Real Madrid và A.Madrid đối đầu nhau. Barcelona trong khi đó sẽ gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ PSG.

"Tôi phải thú thực là sẽ không cảm thấy phiền phức nếu ở vòng đấu này không phải đối đầu với các đội bóng yêu thích như Real Madrid, Bayern Munich và Barcelona”-tiền vệ Marco Verratti (PSG) phát biểu trước giờ bốc thăm.

Trời không chiều lòng người, điều lo ngại nhất của Verratti đã trở thành hiện thực khi đối thủ của PSG là đội bóng nhiều duyên nợ Barcelona. Trong cuộc đụng độ gần nhất giữa đôi bên, PSG đã bị đội bóng xứ Catalan loại khỏi tứ kết Champions League 2013 với sự chói sáng của Lionel Messi. Barcelona đã không còn quá mạnh như thời điểm cách đây 3 năm, trong khi đội bóng của Verratti đang ngày một bản lĩnh hơn ở đấu trường châu Âu. Minh chứng rõ nhất là chiến thắng mới đây trước Chelsea tại vòng 1/16. Tuy nhiên, Barcelona hiện vẫn có một Messi đang thể hiện phong độ hủy diệt, với 49 bàn thắng trên mọi mặt trận. Đây cũng sẽ là cặp đấu “nóng” nhất ở tứ kết Champions League.

Thần may mắn trong khi đó có vẻ như đã ủng hộ cho các đại diện của Đức và Ý, Bayern Munich và Juventus. Trước lễ bốc thăm, Bayern Munich được đánh giá cao nhất với tỷ lệ đặt cược cho khả năng vô địch là 9/4 (đặt 9 ăn 4). Tỷ lệ này có thể sẽ còn tăng lên sau kết quả bốc thăm hôm qua, khi đối thủ của Hùm xám là Porto. Đại diện Bồ Đào Nha là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ và thiếu kinh nghiệm nhất tại tứ kết. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ Porto, không tính ở đội hình B là 25 tuổi 1 tháng. Pep Guardiola có lẽ đã có thể xoa tay nhẹ nhõm trước đối thủ không thể dễ “ăn” hơn như vậy. Juventus trong khi đó cũng chỉ phải đối diện với một thách thức không quá lớn, là AS Monaco.

Đương kim vô địch Real Madrid, như tờ AS dẫn lời Chủ tịch Florentino Perez, đã không thể ngán hơn khi lại “vấp” đội bóng đồng hương A.Madrid. Đây là cặp đấu lặp lại trận chung kết Champions League mùa giải năm ngoái. Real Madrid đã giành chiến thắng, nhưng chỉ là sau 120 phút trầy trật trước đối thủ. Tại bất cứ thời điểm nào, A.Madrid luôn là đối thủ khó chịu đối với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Mùa giải năm nay, A.Madrid chính là đội loại thầy trò HLV Carlo Ancelotti ở vòng 1/8 cúp Nhà vua sau 2 trận đấu với kết quả 2-0 và 4-2. Còn tại La Liga, Real Madrid cũng chịu 2 thất bại 0-1 và 0-4, kết quả góp phần khiến “Kền kền” mất ngôi đầu vào tay Barcelona.

MỚI - NÓNG