Đi xem đối thủ của tuyển VN thi đấu ở Đức

Đi xem đối thủ của tuyển VN thi đấu ở Đức
TPO - Dù Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức) đã khép lại với ngôi vương thuộc về Bayern Munich, nhưng trận đấu giữa đội vô địch và Eintracht Frankfurt - CLB sẽ thi đấu với tuyển Việt Nam ngày 12 - 5 tới, vẫn đọng lại trong chúng tôi nhiều kỉ niệm.

Khi đặt chân đến bang Bayern (xứ Bavaria, bang có mức sống cao nhất nước Đức), chúng tôi khát khao khám phá München (Munich), thành phố lớn nhất và là thủ phủ của bang này.

Xuất phát từ thành phố nhỏ Coburg, nằm ở miền trung nước Đức, xuôi xuống München để thỏa mắt ngắm những công trình kiến trúc nổi tiếng nơi đây. Và, một trong những điểm đến đáng nhớ nhất trong chuyến đi đó là sân vận động Allianz Arena, nơi diễn ra lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, World Cup 2006.

Không những được chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của một sân bóng nổi tiếng thế giới, chúng tôi còn được vào sân, chứng kiến trận đấu giữa chủ nhà Bayern Munich và Eintracht Frankfurt - đối thủ của đội tuyển Việt Nam vào ngày 12 - 5 tới.

Trên chuyến tàu điện ngầm (U- Bahn) từ trung tâm thành phố ra ngoại thành, mỗi điểm dừng, đều có rất đông người lên tàu đi xem bóng đá. Cùng chung tình yêu trái bóng tròn, mọi người trên tàu như một gia đình đông anh em, cùng khoác vai nhau ca hát.

Bóng đá làm những con người xa lại xích lại gần nhau, khác với nhịp sống hối hả thường ngày ở những thành phố lớn.

Không quan tâm chúng tôi đến từ đâu, họ say sưa nói bất cứ điều gì liên quan đến đá bóng, đến những chuyện đời tư cầu thủ, chia sẻ những thông tin mới nhất.

Sau khoảng 30 phút đi từ Marktplatz (quảng trưởng trung tâm), chúng tôi tới điểm dừng, đi bộ vào sân. Vẫn biết người Đức vốn nổi tiếng kỷ luật, khoa học, nhưng chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sự hoành tráng, khép kín đến hoàn hảo như một cỗ máy khổng lồ của sân vận động.

Đi xem đối thủ của tuyển VN thi đấu ở Đức ảnh 1

Đi xem đối thủ của tuyển VN thi đấu ở Đức ảnh 2
Đi xem đối thủ của tuyển VN thi đấu ở Đức ảnh 3
Các bạn trẻ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước và trong sân vận động của CLB Bayern Munich

Từ xa (khoảng một km), sân vận động Allianz Arena hiện ra với màu trắng. Tại đây, tất cả đều đi bộ vào sân theo lối đi được xây dựng riêng cho khán giả mà không gặp bất cứ vướng mắc giao thông hay trở ngại nào.

Dọc theo lối đi đó, chúng tôi gặp một số người bán vé lẻ - những người mua thừa vé, hoặc mua vé cả mùa bóng nhưng có việc đột xuất, không thể vào sân, nên bán lại. Có vé, chúng tôi mua với giá gốc, nhưng có những vé, phải trả thêm vài euro (từ 15 đến 30 euro).

Đi xem đối thủ của tuyển VN thi đấu ở Đức ảnh 4
Vé xem bóng đá ở Đức

Trước khi vào sân, có một dãy cổng soát vé (khoảng 40 cửa soát vé). Việc kiểm soát vé đều được kiểm tra bằng máy, chỉ vé hợp lệ, có mã vạch từ mới qua được cổng này. Nhân viên chỉ đứng hỗ trợ khi cần thiết.

Tại đây, nhân viên an ninh làm việc, giữ lại những dụng cụ bị cấm đưa vào sân. Những đồ lưu niệm của chúng tôi cũng được đề nghị gửi lại (sau trận đấu, chúng tôi dễ dàng nhận lại đồ của mình mà không gặp bất cứ khó khăn nào).

Đó cũng là cửa kiểm soát vé duy nhất.

Sau khi qua cổng soát vé và an ninh, lối đi chung bắt đầu chia ra những lối đi riêng cho từng khán đài, từng khu vực với bảng biểu hướng dẫn bằng tiếng Đức và tiếng Anh, rất dễ hiểu và thân thiện. Vì thế, chúng tôi vẫn kịp vào sân khi trọng tài đang làm công tác chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

Mỗi trận đấu là một ngày hội

Khi bước qua cánh cửa để tới chỗ ngồi, chúng tôi bị choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của công trình Allianz Arena. Người ta có cảm giác đang đi vào một lễ hội lớn thay vì đến xem một trận bóng đá.

Đi xem đối thủ của tuyển VN thi đấu ở Đức ảnh 5
Cuồng nhiệt không khí trên sân.

Do mua vé lẻ, chúng tôi buộc phải chia ra ngồi ở các cửa khác nhau nhưng tất cả đều ở khán đài C.

Sân bóng ở châu Âu, nơi sôi động nhất chính là khán đài C và D (sau cầu môn), bởi nơi đây tập trung những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của đội nhà, cũng như đội khách. Không khí giống như dự hội.

Khi đội chủ nhà bị dẫn trước, cả sân im lặng. Nhưng, khi có bàn gỡ, sân vận động như vỡ òa. Hàng chục nghìn người cùng nhau cất cao bài hát truyền thống FC Bayern München Stern des Südens (tạm dịch là FC Bayern München, ngôi sao phương Nam).

Một nhạc trưởng, 80 ngàn nhạc công

Trong 90 phút sống cùng tình yêu bóng đá, ngoài cảm giác lâng lâng khó tả, chúng tôi còn bất ngờ vì cách thức tổ chức trận đấu của ban tổ chức. Họ bố trí một người dẫn chương trình (MC) để bắt nhịp cho khán giả.

MC giống như nhạc trưởng trong dàn giao hưởng, bắt nhịp cho 80.000 nhạc công hát vang bài ca tình yêu bóng đá trên khán đài.

Sự tương tác giữa Ban tổ chức mà ở đây là MC với khán giả làm chúng tôi thực sự thán phục. Họ đã biến mỗi trận đấu bóng trở thành một ngày hội, một không khí đoàn kết đồng lòng cho tất cả những người có mặt trên sân. Điều đó mang lại sức mạnh tinh thần rất lớn cho đội chủ nhà trong suốt trận đấu.

Sau khi trận đấu kịch tính kết thúc với chiến thắng vào những phút cuối của chủ nhà, chúng tôi hòa vào dòng người. Chỉ khoảng 10 phút kể từ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, hơn 80 ngàn người hâm mộ rời khán đài rất nhanh để ra khỏi sân.

Đi xem đối thủ của tuyển VN thi đấu ở Đức ảnh 6
Dòng người nhanh chóng rời sân khi trận đấu kết thúc

Những người đi xe hơi có thể nhanh chóng tới bãi đỗ dưới tầng hầm gần sân hoặc xa hơn một chút là tổ hợp bãi đỗ xe cao tầng. Những người đi bằng phương tiện công cộng theo một lối riêng, nhưng tất cả đều nằm trong một chu trình khép kín.

An Hà
Từ CHLB Đức

MỚI - NÓNG