Barcelona hành quân đến sân Công viên các hoàng tử ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2016/2017 với sự tự tin lớn, sẵn sàng “gieo sầu” cho PSG để tạo lợi thế giành vé đi tiếp, như những lần chạm trán trước đó. Nhưng thực tế lại diễn ra trái ngược với kịch bản người ta tưởng tượng. Nhà vô địch Ligue 1 trong một ngày thi đấu như lên đồng đã ghiền nát gã khổng lồ xứ Catalan bốn bàn không gỡ.
“Thiên thần” Di Maria tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, cùng với hai pha làm bàn của Draxler rồi Cavani, làm nên thắng lợi oanh liệt cho đội bóng Pháp. Đáng chú ý, chiến tích này rơi vào đúng ngày sinh nhật của Di Maria (29 tuổi) và Cavani (30 tuổi). Cùng nhau lập công, bộ đôi này đã kỷ niệm ngày chào đời vô cùng ý nghĩa, đồng thời đón ngày lễ Tình yêu theo cách không thể ngọt ngào hơn được nữa.
Ở chiều ngược lại, không ai hiểu điều gì đang xảy ra với Barcelona. Đoàn quân của HLV Enrique mới lên ngôi vô địch cách đây 2 năm và được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên số 1 cho giải đấu cấp CLB danh giá nhất lục địa già năm nay. Nhưng trong một ngày thi đấu tệ hại, bộ ba hỏa lực Messi- Suarez-Neymar đều tịt ngòi trước hàng thủ kín kẽ của PSG, hàng tiền vệ với các tên tuổi như Busquets, Iniesta và Gomes cũng bất lực trong việc kiểm soát bóng, trong khi hàng thủ thì luôn tỏ ra lóng ngóng như học việc.
Thua thảm, Barca đã thiết lập một loạt kỷ lục đáng quên. Đây là lần đầu tiên họ để thủng lưới nhiều hơn 1 bàn ngay ở hiệp một, trong khuôn khổ vòng knock-out Champions League gần 10 năm qua. Lần gần nhất Barca thua 2 bàn trong 45 phút đầu tiên ở vòng loại trực tiếp là trước Celtic vào năm 2008. Đây cũng là lần thứ 6 trong lịch sử tham dự Champions League, đội chủ sân Nou Camp bị đối thủ sút tung lưới 4 bàn trong 1 trận (trước đó là Milan, Dynamo Kiev, Valencia, Chelsea và Bayern Munich). Đây cũng là thất bại đậm nhất mà họ hứng chịu tại Champions League, giống như nỗi đau họ từng trải qua trước Milan (1994), Dynamo Kiev (1997) và 2 Bayern (2013).
Với chiến thắng 4 sao, PSG gần như đã đặt một chân vào tứ kết Champions League 2016/17, trong khi Barcelona có lẽ phải cần đến một phép màu mới có thể lội ngược dòng, dù họ được chơi trên sân nhà Nou Camp ở trận lượt về vào ngày 9/3 tới. Cần phải nói, trong lịch sử Champions League, chưa đội bóng nào lội ngược dòng được sau khi thua 4-0 ở trận lượt đi.