Didier Drogba muốn thi đấu cùng Anelka

Didier Drogba muốn thi đấu cùng Anelka
TP - Những ngày đầu năm 2009 tiền đạo tài ba của Chelsea Didier Drogba thừa nhận anh đã trải qua một năm hết sức căng thẳng.
Didier Drogba muốn thi đấu cùng Anelka ảnh 1
Didier Drogba

Đầu tiên là tai họa thẻ đỏ sau khi chính anh và các chiến hữu đã bị thất bại trong trận chung kết cúp C1 châu Âu với Manchester United (MU).

Trận chung kết này, Drogba bị đuổi khỏi sân và đã không tham gia vào những loạt sút phạt đền để đồng nghiệp của anh là Nikolas Anelka buộc phải sút thay, làm hỏng ăn trong quả sút quyết định nhất của trận chung kết.

Trong chuyện kể đầu năm mới của mình với tạp chí bóng đá Pháp "France Football" Drogba nói: "Mùa hè 2008 là mùa hè tồi tệ nhất trong cuộc đời cầu thủ của tôi, thậm chí tôi đã nghĩ tới việc chia tay bóng đá để tiến hành các hoạt động kinh doanh khác nuôi sống gia đình. Tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi không còn muốn tham dự vào các sinh hoạt chuyên môn của Chelsea...".

Thất vọng tiếp theo của Drogba là quyết định hết sức kiên quyết của tân HLV Luiz Felipe Scolari khi ông này đã nhắc đi nhắc lại rằng Drogba sẽ không được cùng chơi với Anelka trên hàng tiền đạo.

Sau đó Drogba bị chấn thương đầu gối. Anh liên tiếp phải ngồi trên ghế dự bị xem Nicolas Anelka tung hoành. Cầu thủ này tiết lộ rất thật khi cho các nhà báo biết: "Vấn đề không phải là tôi đã thi đấu cho Chelsea 4 mùa bóng để tôi yêu cầu Scolari xếp tôi thi đấu chính thức. Anelka vào thi đấu vị trí của tôi và anh ta đã thi đấu quá tốt, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải đang diễn ra này. Chấn thương đầu gối của tôi trở thành lý do chính đáng cho việc tôi phải ngồi ghế dự bị".

Drogba cho biết thêm: "Tôi không hiểu nổi Scolari sao lại không xếp tôi thi đấu cạnh Anelka. Tôi đang chờ xem điều gì sẽ tới với Chelsea trên hàng tiền đạo".

Trong việc riêng, cái chết của bà nội anh cũng làm cầu thủ này thêm suy sụp. Drogba cho biết: "Bà tôi là người yêu quý tôi nhất. Mất bà tôi mất một chỗ dựa tình cảm không bù đắp được".

Trong những ngày tháng hết sức khó khăn này Chelsea cũng không quan tâm đúng mức tới những tâm sự của Drogba làm cho anh đã hai lần viết "đơn xin giải nghệ" sau lại xé đi! Tương lai ở Chelsea của chàng trai 30 tuổi này quả là rất mờ mịt.

Việc Drogba trở lại ở hai trận gần đây nhất và liên tiếp ghi được những bàn thắng thực sự là một tín hiệu hết sức tích cực với chàng tiền đạo này.

Được hỏi liệu anh còn ý định chia tay Chelsea và chia tay bóng đá nữa hay không danh thủ này đã cho biết: "Những tín hiệu đầu năm mới làm tôi lại tiếp tục hy vọng. Biết đâu Chelsea sẽ trở lại ngôi đầu bảng và giành chức vô địch như chúng tôi từng làm được dưới thời của Mourinho".

MỚI - NÓNG