“Diego Costa là cầu thủ xuất sắc nhất trận derby London“

Diego Costa dùng "tiểu xảo" khiến Gabriel rời sân
Diego Costa dùng "tiểu xảo" khiến Gabriel rời sân
TPO - Đó là lời khen mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dành tặng cho Diego Costa sau khi "chiêu trò" của tiền đạo này góp phần giúp nhà ĐKVĐ Premier League đánh bại đối thủ Arsenal. 

Trận derby thành London ở vòng 6 Premier League diễn ra tối 19/9 trên sân Stamford Bridge kết thúc bằng chiến thắng 2-0 của nhà ĐKVĐ Chelsea trước đối thủ Arsenal. Tuy nhiên, The Blues thắng trong tư thế "không ngẩng cao đầu" khi mà đối phương chỉ chơi với 9 người trên sân khi mất 2 cầu thủ vì thẻ đỏ là Gabriel Paulista và Santi Cazorla.

Tuy nhiên, điều đáng nói là một trong hai tình huống thẻ đỏ của "Pháo thủ" bắt nguồn từ  "tiểu xảo" của đối phương. Ở những phút cuối hiệp một, Diega Costa trong pha tranh chấp đã dùng hai tay đánh vào mặt trung vệ Laurent Koscielny của Arsenal. Tuy nhiên, trọng tài Mike Dean không phát hiện ra tình huống này để thổi phạt. 

Sau đó, tiền đạo người Tây Ban Nha Sau tiếp tục quay sang cãi vã với cầu thủ vào can ngăn là Gabriel Paulista. Không biết hai bên đã nói với nhau những gì, nhưng theo quan sát người ta tin rằng Costa khiêu khích khiến Gabriel không giữ được bình tĩnh và ngây thơ "sập bẫy" khi có hành động đá nguội đáp trả. Kết quả là Gabriel phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. 

Sau ngoặt bước này, rõ ràng lợi thế nghiêng về đoàn quân của HLV Mourinho. Cùng với một thẻ vàng thứ 2 dành cho đội trưởng Santi Cazorla do pha vào bóng quyết liệt với Fabregas ở phút thứ 79, “Pháo thủ” buộc phải chơi với 9 người trên sân và chấp nhận chịu thua chung cuộc 0-2 trong nỗi uất hận.

Sau trận đấu, khỏi phải nói, HLV Wenger cũng tức giận đến thế nào. Ông ngay lập tức lên tiếng chỉ trích trọng tài Mike Dean và Costa. "Tôi không muốn trở thành một người như Mike Dean vào tối nay. Diego Costa nên bị đuổi khỏi sân 2 lần. Cậu ta đánh trúng mặt Koscielny một cách có chủ đích... Sau tất cả, Gabriel không nên phản ứng như vậy. Nhưng hai chiếc thẻ đỏ rút ra cho Arsenal trong khi Costa vẫn còn ở trên sân là một sự xấu hổ", chiến lược gia người Pháp bức xúc nói.

Trong khi đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dường như lại “đổ thêm dầu vào lửa” trước nỗi tức giận của người đồng nghiệp khi tuyên bố: “Diego Costa là cầu thủ xuất sắc nhất trận derby London”.

“Đây là một thắng lợi quan trọng, chúng tôi cần những chiến thắng trong các trận đấu như thế nào. Đội bóng đã thắng hai trận trong ba ngày, đồng thời giữ sạch lưới. Ngoài ra, Chelsea cũng hoàn toàn kiểm soát thế trận. Cầu thủ xuất sắc nhất trận chắc chắn là Diego Costa. Anh ấy đã làm mọi thứ vì trận đấu. Còn về tình huống Gabriel bị truất quyền thi đấu, tôi không có góc nhìn rõ”, HLV Mourinho nói.

Tuyên bố trên của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ đào sâu thêm “hiềm khích” vốn tồn tại lâu nay đối với người đồng nghiệp bên phía Arsenal.  Trước trận đấu, HLV Mourinho đã chủ động tới bắt tay làm lành với HLV Wenger như tuyên bố trước đó của ông. 

Song, "Giáo sư" người Pháp tỏ ra khá thờ ơ khi chỉ đáp lại bằng cái nắm tay khá hời hợt, thậm chí ông còn không thèm nhìn mặt đối phương.

Với tình trạng này, không biết đến bao giờ hai chiến lược gia này mới có thể làm lành, chứ đừng nói đến là làm bạn của nhau.

MỚI - NÓNG