Điểm cho Thanh Hóa và HAGL?

HAGL (trắng) sẽ có thêm ba điểm sau trận đấu chiều nay? Ảnh: Tường Vũ
HAGL (trắng) sẽ có thêm ba điểm sau trận đấu chiều nay? Ảnh: Tường Vũ
TP - V-League đang ở giai đoạn gay cấn, biến ảo khó lường, và vì thế cũng thu hút sự chú ý hơn sau khi các giải châu Âu hạ màn.

> Sông Lam ngập trong gian khó

HAGL (trắng) sẽ có thêm ba điểm sau trận đấu chiều nay? Ảnh: Tường Vũ
HAGL (trắng) sẽ có thêm ba điểm sau trận đấu chiều nay? Ảnh: Tường Vũ .

Có những đội mới vòng đấu này đang đứng áp chót, nhưng hai tuần sau đã thấy họ biến chuyển mạnh mẽ. Hai đội bóng tiêu biểu cho việc bứt top mạnh mẽ trên BXH là Navibank Sài Gòn và Thanh Hóa.

Nhưng ở trận đấu sớm vòng này, họ lại gặp nhau trên sân Thanh Hóa Navibank SG đang thăng hoa nhưng đối thủ của họ còn xuất sắc hơn. Mọi lợi thế khác cũng đều thuộc về đội bóng xứ Thanh. Chính vì thế, rất khó để Navibank SG làm nên một cơn địa chấn.

Hai trận thắng liên tiếp đã giúp Navibank SG leo lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng. HLV Mai Đức Chung thừa nhận có yếu tố may mắn với họ, nhưng cũng khó phủ nhận công sức lao động của Navibank SG khi chỉ cách đây hai vòng đấu, nhiều người còn nhận định đội bóng này chỉ đủ khả năng đấu tranh để giành quyền sinh tồn.

Đầu tiên là ở vị trí thủ môn. Chỉ hai trận bắt chính nhưng đến giờ có thể khẳng định, Thế Anh là một chốt chặn rất tin cậy. Kế đó, hai ngoại binh mới của họ thực sự là những bản hợp đồng không “hớ hàng”. Trung vệ Vincent lỳ lợm khiến các tiền đạo cỡ Việt Thắng, Gustavo phải bực mình, và luôn là sự bổ sung hợp lý cho cả Long Giang hay Nirut. Tiền đạo Joshep chưa thực sự là mẫu sát thủ săn bàn nhưng rất chịu khó di chuyển.

Trong lúc đó, sau hai trận mất điểm khá đáng tiếc, Thanh Hóa trở lại hình ảnh đáng sợ khi trở lại sân nhà. Ở hàng công, Omar là mũi nhọn hàng đầu, nhưng Đình Tùng lẫn Sunday đều thi đấu ấn tượng. Sân Thanh Hóa đã thực sự trở thành chỗ dựa khiến Thanh Hóa chơi bùng nổ và ấn tượng với thành tích lọt vào tốp ba sau khi vòng 16 kết thúc. Thật khó cho Navibank SG ở vòng đấu này.

Ở cặp đấu còn lại, Hà Nội ACB sẽ lên “Núi” gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Sau ba trận đấu dưới quyền ông Ảnh, HAGL giành được năm điểm. Đáng chú ý nhất trong chuỗi này là trận thắng ứng viên vô địch SHB Đà Nẵng. Chưa thể nói HAGL đã tìm lại được sức mạnh đích thực nhưng có thể nói họ đã khó bị đánh bại hơn hẳn.

Đội bóng phố Núi thời hiện tại không có những tiền vệ có lối chơi hoa mỹ, có những đường chuyền sắc sảo như thời điểm họ sở hữu Lee Nguyễn, Thonglao, Duy Quang. Thế nhưng, một khi nhà cầm quân sử dụng hợp lý những cầu thủ trẻ hiện có thì đó sẽ là một tập thể mạnh, đồng đều và cơ động hơn.

Ở thái cực ngược lại, tân binh Hà Nội ACB sau hai chiến thắng ấn tượng, đánh bại cả Hòa Phát Hà Nội và Thanh Hóa, Hà Nội ACB đã thua trắng tay trước Hà Nội T&T.

Việc thiếu vắng hai trụ cột Đức Tuấn và Thành Lương vì án treo giò đã khiến đội bóng của “bầu” Kiên suy giảm sức mạnh đáng kể, để rồi trở lại vị trí áp chót bảng xếp hạng. Dù khoảng cách với 3 đội đứng trên chỉ là hai điểm, nhưng cuộc đào thoát của Hà Nội ACB trước HAGL là khá nhỏ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG