Món quà Noel ý nghĩa mà thầy trò ông Calisto tặng cho các cổ động viên Việt Nam là chiến thắng người Thái ngay trên đất Thái. |
Và món quà ý nghĩa nhất, được trông chờ nhất họ mang đến cho người hâm mộ Việt Nam là Chiến thắng người Thái ngay trên đất Thái.
Đúng là nếu không có niềm tin vào bản thân, vào những điều kỳ diệu thì sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc. Chỉ có niềm tin mới khiến các học trò của ông Calisto chơi tự tin và hết mình trước đối thủ Thái Lan. Tự tin ngay cả khi bị dồn ép và đánh phủ đầu ở những phút đầu tiên của trận đấu.
Nhiều phóng viên ảnh của các hãng thông tấn lớn đã chụp được khoảnh khắc HLV tuyển Thái Lan P.Reid đưa tay lên dụi mắt như không thể tin nổi tại sao lại có một đội tuyển Việt Nam lột xác hoàn toàn, tự tin và dũng mãnh đến như vậy.
Nhưng có lẽ, Calisto và các học trò của ông không bất ngờ đến vậy. Họ đã làm việc hết mình, đã tin vào chiến thắng chắc chắn sẽ đến và chiến thắng đến, như là nó phải đến.
Mười năm trước, tuyển Việt Nam cũng từng thắng Thái Lan ở Tiger Cup nhưng đó là thời điểm nội bộ Thái Lan đang xáo trộn vì những nghi án trước đó. Mười năm sau, tuyển Việt Nam mới lại có chiến thắng trước Thái Lan, ở một giải đấu khu vực và chiến thắng đầy thuyết phục.
Cảm ơn Calisto, cảm ơn sự quả cảm của những cầu thủ Việt Nam đã mang lại hạnh phúc trong một đêm tuyệt đẹp. Vũ Phong bay người đánh đầu như một mũi tên, Việt Thắng chơi đồng đội đầy tinh thần trách nhiệm và Công Vinh - cầu thủ được kỳ vọng nhất đã ghi bàn. Không có gì trọn vẹn hơn, như đêm qua, trên sân Rajamangala.
Điều kỳ diệu nhất không chỉ là chiến thắng và niềm vui mà thầy trò Calisto tặng cho người hâm mộ mà còn là những bài học về cuộc sống: Nếu bạn biết cách vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, biết tin vào năng lực tiềm ẩn của bản thân để vượt qua những khó khăn thường trực đối mặt, đó sẽ là con đường chính xác để dẫn đến thành công.
Niềm tin đang dâng đầy, điều tuyệt vời nhất vẫn đang ở trước mặt: Trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 28/12.