Dính đòn phá trụ đau điếng, cao thủ ‘tóc bảy màu’ nằm yên chịu đấm

Sean O'Malley nằm yên chịu đấm trước Vera.
Sean O'Malley nằm yên chịu đấm trước Vera.
TPO - Cao thủ “tóc bảy màu” Sean O'Malley vừa phải nhận trận thua đầu tiên trong sự nghiệp MMA khi đụng độ “Chito” Vera ở UFC 252.

Ở UFC 252 vừa qua, trận đấu giữa Sean O'Malley và Chito Vera được chọn làm sự kiện chính. Võ sĩ “tóc bảy màu” Sean O'Malley là ngôi sao mới nổi của làng MMA thế giới với lối đánh tốc độ và những pha ra đòn sấm sét, trong khi Vera nổi tiếng với các cú đá tầm thấp cực kỳ khó chịu.

Hồi tháng 6, Sean O'Malley từng khiến người hâm mộ phát cuồng khi tung cú thôi sơn hạ knock-out Eddie Wineland ngay ở đầu hiệp 2. Trước khi thượng đài với Vera, võ sĩ 25 tuổi người Mỹ chưa từng biết mùi chiến bại trong sự nghiệp MMA, với 12 trận toàn thắng, trong đó có 8 trận thắng knock-out.

Tuy vậy, Sean O'Malley đã phải trả giá đắt khi chủ quan trước các đòn đá phá trụ của Vera. Ngay đầu trận đấu, võ sĩ “tóc bảy màu” đã dính một cước đau điếng vào mắt cá chân phải và dính chấn thương.

Dính đòn phá trụ đau điếng, cao thủ ‘tóc bảy màu’ nằm yên chịu đấm ảnh 1 O'Malley (dưới) chịu thất bại đầu tiên trong sự nghiệp MMA.
O'Malley đã cố gắng thi đấu nhưng anh không thể trụ đến hết hiệp 1. Khi hiệp 1 còn 30 giây, O'Malley đã mất thăng bằng và ngã ngửa ra sàn đấu. Có lẽ vì bị choáng, võ sĩ 25 tuổi này giữ nguyên tư thế và gần như nằm yên chịu "cơn mưa" đấm của Vera. Trong tài chính phải dừng trận đấu và xử anh thua knock-out. Sau trận, O'Malley lập tức được đưa đi chụp chiếu kiểm tra chấn thương. Rất may cho võ sĩ này khi anh không bị gãy xương. Tuy vậy, mắt cá chân của O'Malley vẫn sưng to và anh chưa thể chụp cộng hưởng từ để xác định chính xác chấn thương.
MỚI - NÓNG