Định mệnh cũng phải thua Chelsea

Định mệnh cũng phải thua Chelsea
TPO - 5 tình huống đưa bóng chạm cột dọc xà ngang trong hiệp 1. Bị chịu một quả penalty từ tình huống sai lầm của Belletti. Thế nhưng, Chelsea đã thể hiện quyền uy của mình quá lớn. Để vượt qua số phận giành lấy chiếc Cúp FA qua đó hoàn tất cú đúp ở mùa giải này.

Dường như ông trời cũng muốn cho kẻ khốn khổ Portsmouth có được điều gì đó ở mùa giải này sau khi tước đi của họ quá nhiều (bị phá sản, phải xuống hạng và có nguy cơ tan đàn xẻ nghé trong kì CN sắp tới). Sự có mặt của The Pompey trong trận Chung kết giải đấu lâu đời nhất thế giới này cũng là một điều kì diệu bởi chẳng ai nghĩ đội bóng có tinh thần sa sút, phong độ phập phù ấy lại vượt qua những đối thủ mạnh cỡ Tottenham để lần thứ 2 trong 3 năm trở lại đây lọt vào tới trận đấu cuối cùng.

Sự ưu ái của số phận đó đã khiến mành lưới của David James dường như bất khả xâm phạm. Cho dù, The Pompey hoàn toàn lép vế về mặt thế trận và gần như không cầm được bóng trước một Chelsea đang bừng bừng khí thế sau chức vô địch Premier League. Các CĐV Chelsea trên khán đài sân Wembely đã nhiều lần phải ồ lên tiếc nuối vì những tình huống bỏ lỡ không thể thuận lợi hơn của các cầu thủ đội nhà trước một khung thành dường như đã bị yểm bùa.

Đó là tình huống nã đại bác của Lampard khiến James đã bó tay nhưng bóng lại chạm trúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang. Đó là khi Kalou đệm lòng cận thành chỉ khoảng 2m bằng…ống đồng khiến bóng bay thẳng lên trời chứ chẳng chịu vào lưới. Đó là pha sút phạt cực đẹp của Drogba mà theo băng hình quay chậm trái bóng đã nằm phần lớn qua vạch nhưng trọng tài không công nhận. Đó là tình huống chích mũi giầy rất nhanh của Voi rừng nhưng cột dọc lại một lần nữa từ chối pha làm bàn của Chelsea.

Cột dọc khung thành Portsmouth như bị yểm bùa khiến Chelsea không thể nào ghi bàn.
Cột dọc khung thành Portsmouth như bị yểm bùa khiến Chelsea không thể nào ghi bàn. Ảnh: Ảnh: Getty Image

Rất có thể nhiều người đã nghĩ tới hai chữ định mệnh khi Portsmouth bất ngờ được hưởng một quả penalty ở đầu hiệp 2. Thế nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa đoàn quân của HLV tội nghiệp Avram Grant. Boateng, trong hiệp 1 đã từng có pha vào bóng khiến người đồng đội của anh tại ĐTQG Đức là Ballack dính chấn thương và nhiều khả năng không thể dự World Cup, đã quá hời hợt trong pha đá phạt 11m. The Pompey được trao cơ hội cực ngon ăn để chiến thắng nhưng đã không làm được.

Cuối cùng thì Chelsea cũng thể hiện được uy quyền của mình mặc dù họ không được sự ưu ái của thần may mắn. Drogba sau quá nhiều tình huống bỏ lỡ đã thể hiện đẳng cấp bằng một pha đá phạt hàng rào không thể đẹp mắt hơn để mở tỉ số (đồng thời cũng là bàn ấn định) ở phút 59. Đáng chú ý là ở pha làm bàn này bóng cũng đập trúng cột dọc trước khi lăn vào lưới. Suýt nữa cái cột dọc trở thành nỗi ám ảnh đối với Chelsea ở trận đấu này.

Cuối trận, các học trò của Ancelotti đã được hưởng một quả penalty nhưng Lampard đã không thực hiện thành công. Nhưng với thắng lợi với cách biệt tối thiểu cũng đủ để Chelsea đăng quang chức vô địch Cúp FA để chấm dứt một mùa giải thành công. Đáng chú ý là họ đã giành danh hiệu bằng theo một phương cách bản lĩnh nhất có thể bất chấp mọi khó khăn từ những điều kiện khách quan.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.