Định mệnh ở những quốc gia khác nhau

Định mệnh ở những quốc gia khác nhau
TP - Một vầng hào quang mang 7 sắc cầu vồng chói sáng trên sân bóng Letizgrund khi đội vô địch thế giới Italia và các Á quân đội tuyển Pháp trịnh trọng tiến vào sân bóng cho trận đấu được cả thế giới bóng đá theo dõi.
Định mệnh ở những quốc gia khác nhau ảnh 1
Tội đồ Mutu (Rumani) sau khi sút hỏng quả 11 mét   

Và trong trận đấu không khoan nhượng này đội tuyển Italia, với Les Bleus đây là một cuộc vĩnh biệt một giấc mơ dài.

HLV đội tuyển Pháp Raymond Domenech có một tình cảm khác khi ông cho các nhà báo biết: “Đêm nay mọi việc diễn ra đều rất buồn, buồn nhất trong cuộc đời làm HLV của tôi”.

Thế là vào đêm Chủ nhật này tại thành Viên, Italia sẽ chơi trận tứ kết với Tây Ban Nha nhờ thoát chết ở bảng tử thần. Lúc đó, đội tuyển Pháp đang xách vali về nước.

Với CH Séc, họ đã chia tay Euro 2008 đầy tiếc nuối. Cầm chắc chiếc vé tứ kết tới tận phút 75 với 2 bàn thắng ghi được mà không bị thủng lưới bàn nào. Nhưng cuối cùng Séc bị Thổ Nhĩ Kỳ giật phắt tấm vé quý giá để lọt vào vòng sau, buộc Séc phải chia tay Euro 2008 trong một trận thua không thể giải thích nổi.

HLV Séc Karel Brueckner phát biểu trong cuộc họp báo: “Đầu tiên là một sai lầm. Tiếp theo là sự sụp đổ và cuối cùng là bị thủng lưới bàn thứ 3. Một kết cục thật hãi hùng giống như một ác mộng vậy. Chúng tôi sẽ không thể quên được kỷ niệm này trong nhiều năm tiếp theo”. 

Sau cùng là lời phân bua của thủ môn từng hay nhất thế giới Petr Cech. Anh nói: “Sai lầm trong khung thành của tôi sẽ tiếp tục ám ảnh tôi trong một thời gian dài bởi chính sai lầm của tôi khiến cả đội tuyển phải về nước trong nước mắt”.

Pavel Nedved, Karel Poborsky và Vladimir Smicer tất cả đã treo giầy buộc niềm tin của Brueckner trao vào Jan Koller đã 35 tuổi. Xem Koller thi đấu người ta thấy thương cho sự đơn độc của anh trên hàng tiền đạo.

HLV Ba Lan Leo Beenhakker cùng cầu thủ và các cổ động viên của ông bị loại khỏi một Euro nữa nhưng không ai trong số những người vừa kể ngạc nhiên. Họ chấp nhận cuộc chia tay với Euro 2008 như một định mệnh. Ba Lan chia tay vòng đấu bảng mà chỉ giành được 1 điểm và ghi được 1 bàn thắng! HLV của họ còn tồi tệ hơn.

Leo Beenhakker trong cuộc đời HLV của mình cho tới lúc này vẫn chưa tìm kiếm được một trận thắng ở các giải đấu lớn. Ông có 4 trận với Hà Lan ở World Cup 1990, 3 trận với Trinidad và Tobago tại World Cup 2006 và lần này là 3 trận dẫn dắt Ba Lan ở Euro 2008. Cả 10 trận đấu này kết quả không bao giờ tốt hơn là một trận hoà. 

Việc Rumani chia tay Euro 2008 được cho là đáng tiếc nhất. Họ là đội tuyển có tổ chức, có ngôi sao, có ý chí và khát vọng chiến thắng nhưng vẫn bị loại. Adrian Mutu đã thừa nhận Rumani bị loại là do chính anh sút hỏng quả 11m.

Nghe nói sự nhận lỗi này của Mutu vẫn không làm cho báo chí Rumani thỏa mãn bởi ngay sau đó Rumani bị đội hình hai của Hà Lan đánh bại 2-0. Đây mới là điều làm đội tuyển Rumani xấu hổ. Báo chí của Rumani cũng nói như vậy.

Guus Hiddink của Nga sau trận thua Tây Ban Nha tới 1-4 đã không cho các cầu thủ Nga được nghỉ ngơi giữa hai trận đấu. Sau khi Nga thắng Hy Lạp 1-0, Hiddink nới lỏng hơn kỷ luật cho phép các cầu thủ được nghỉ ngơi với gia đình của họ cùng bạn gái đúng 1 ngày rồi tất cả lại cấm trại. Và Nga đã thắng Thụy Điển 2-0 trong trận cuối cùng, họ trở thành đội tuyển Đông Âu thứ hai còn lại ở tứ kết Euro 2008.

Đội tuyền đầu tiên thuộc Đông Âu giành vé tứ kết chính là các cầu thủ Croatia.  

MỚI - NÓNG