Djokovic quyết kéo dài mạch thắng ở Melbourne Park

Djokovic quyết kéo dài mạch thắng ở Melbourne Park
TP - Nhà ĐKVĐ Novak Djokovic trở lại Australian Open với tham vọng giành danh hiệu thứ ba liên tiếp tại Melbourne Park, khi mà những kỷ niệm về trận siêu chung kết năm ngoái với kình địch Rafael Nadal như vẫn còn nguyên trên sân trung tâm Rod Laver Arena.

> Tomic đánh bại Djokovic tại Hopman Cup
> Murray, Djokovic mở màn bằng chiến thắng

Trận chung kết đỉnh cao nghẹt thở năm ngoái thực sự là màn tra tấn thể lực với cả hai cây vợt số một, số hai thế giới khi kéo dài tới 5 giờ 53 phút dưới ánh mặt trời mùa hè Australia chói chang.

Và sau khi giành danh hiệu grand slam thứ năm trong sự nghiệp cây vợt 25 tuổi người Serbia được tặng danh hiệu người thép của làng tennis thế giới.

Nếu năm 2011 là năm bùng nổ của Djokovic với việc giành tới 3 trong 4 danh hiệu grand slam trong năm cùng chuỗi 41 trận thắng liên tiếp ấn tượng thì năm 2012 được xem là năm nhẹ nhàng trở về với mặt đất của cây vợt người Serbia.

Sau khi giành Australian Open thứ ba trong sự nghiệp, Djokovic không có thêm grand slam nào khác năm ngoái, khi ba giải còn lại được chia đều cho Rafael Nadal, Roger Federer và Andy Murray.

Cũng bởi không có nhiều danh hiệu, Djokovic để mất ngôi số một thế giới về tay Roger Federer.

Việc Federer rút khỏi Paris Masters hồi cuối năm giúp danh hiệu này trở lại về tay Djokovic nhưng chẳng ai thắc mắc anh có xứng đáng hay không khi chứng kiến một Djokovic quá mạnh mẽ và xuất sắc ở ATP World Tour Finals kết thúc mùa giải 2012.

Hồi tuần trước, Djokovic đã thua sốc trước cây vợt trẻ người Australia, Bernard Tomic, ở giải đồng đội Hopman Cup tại Perth do vẫn bị ảnh hưởng cơn say máy bay, đồng thời đối mặt với nguy cơ chấn thương khi bị các CĐV nhao tới xin chữ ký xô đẩy làm đau đầu gối.

Dẫu vậy, chẳng mấy ai dám đánh giá thấp Nole ở Melbourne Park, nơi anh thống trị hai năm liên tiếp cùng sự ủng hộ hết mình từ cộng đồng người Serbia sinh sống ở đây.

Và năm nay cũng không còn lo tới trận tái đấu với Nadal, cây vợt thường khiến các đối thủ lâm vào tình trạng kiệt sức cả về thể lực lẫn tinh thần bởi lối đánh dẻo dai của mình, do anh rút khỏi giải vì bị ốm.

Đến với Australian Open, Djokovic tỏ ra rất thoải mái với phát biểu: “Tôi yêu Australian Open, nơi mang lại cho tôi những kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp. Dù có thể chưa có sự chuẩn bị tốt nhất nhưng đây là nơi tôi muốn tới và là nơi của tôi”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG