Giải U19 Đông Nam Á-Cúp NutiFood:

Đội nắng mua vé xem U19 Việt Nam

Hàng nghìn CĐV đã xếp hàng từ sáng sớm để mua vé từ VFF. ảnh: VSI
Hàng nghìn CĐV đã xếp hàng từ sáng sớm để mua vé từ VFF. ảnh: VSI
TP - Cơn sốt U19 Việt Nam đã lên tới đỉnh điểm sau chiến thắng 1-0 trước U19 Australia ở trận ra quân. Hôm qua, hàng nghìn người đã bất chấp nắng nóng, đứng xếp hàng kiên nhẫn chờ tới lượt chỉ để sở hữu 1 tấm vé xem U19 Việt Nam thi đấu.

“Nhà tôi cả mấy bố con đều hâm mộ và muốn xem U19 Việt Nam thi đấu. Nhưng vừa rồi nghe báo chí phản ánh vé khan hiếm mà ngoài chợ đen lại bán đắt quá nên lo lắm. Hôm qua nghe tin VFF trực tiếp bán vé, nay tôi phải ra sớm để mua”-bác Đông, 56 tuổi, nhà ở quận Hà Đông, Hà Nội, nói.

Bác Đông cho biết, dù đi từ 4h sáng nhưng đến trụ sở VFF ở Mỹ Đình đã thấy nhiều người đứng trước mình. Trong số này, có những người ở tận Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình… cũng lặn lội đến mua vé.

9h sáng qua, đoàn người xếp hàng đứng trước trụ sở VFF chờ mua vé đã dài tới vài trăm mét. Thời tiết nắng nóng nên người nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, dù có chen lấn và một vài va chạm nhỏ, nhưng việc xếp hàng khá trật tự. Người xếp hàng được phát tíc - kê vào mua vé với hạn mức 4 vé/trận. 

Chỉ đến gần 12h trưa, một bộ phận đám đông mới trở nên mất kiên nhẫn, xô đẩy hàng rào bảo vệ để chen vào trong. Hàng rào sắt cạnh cổng trụ sở VFF có lúc đã rung rinh, tưởng có thể bị bật trước sức xô đẩy của đám đông. Lực lượng bảo vệ và cơ động đã phải rất vất vả để ngăn cản. Rút kinh nghiệm trong buổi chiều, VFF đã bố trí thêm điểm bán vé để đẩy nhanh quá trình phân phối, đồng thời gia tăng hàng rào bảo vệ.

Trong đoàn người đứng xếp hàng hôm qua có khá nhiều gương mặt “cò” vé quen thuộc, số này hoạt động rất tích cực. Thoáng chốc chen lấn để vào trong mua vé, một “cò” quen mặt tại Mỹ Đình đã quay ra ngoài đưa cho dân phe, tiếp tục chen lấn để làm vòng thứ 2. Nhiều người mua được vé, lập tức quay ra bán ngay cạnh cổng trụ sở VFF để kiếm lời. Tại cổng sân vận động Mỹ Đình, phe vé lập cả quầy riêng, bán vé với mức giá bị đẩy lên cao gấp 3-4 lần so với mệnh giá gốc. 

Cầm số vé mới mua được trên tay, anh Nam, một CĐV ở quận Hoàn Kiếm, nói: “Tôi phải đứng xếp hàng chờ hơn 2 tiếng đồng hồ mới mua được. Vất vả một chút nhưng như thế này còn đỡ hơn phải mua vé ngoài chợ đen. Chúng tôi chỉ mong sau này các trận đấu hút khán giả, VFF trực tiếp bán vé để người hâm mộ không bị “móc túi” quá đáng. Người hâm mộ cảm thấy được VFF bảo vệ quyền lợi thì mới hết lòng ủng hộ đội tuyển được”.

TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, từ hôm qua BTC đã quyết định bán toàn bộ vé các ngày 9,11 và 13. Riêng vé ngày 9/9 có trận đấu của U19 Việt Nam khoảng 8.000 chiếc vé, tới cuối chiều qua đã được phân phối tới tay người hâm mộ.

Trước đó, VFF lên kế hoạch bán vé vào buổi sáng, nghỉ trưa và sau đó tiếp tục bán trong buổi chiều. Nhưng do lượng người xếp hàng đến 12h trưa qua vẫn đông nghịt, ông Hoài Anh cho biết BTC buộc phải thay đổi, quyết định bán xuyên trưa. 

“Nhiều người đã đứng xếp hàng 1-2 tiếng đồng hồ, bây giờ nếu ngừng bán thì người hâm mộ sẽ rất vất vả, thậm chí có thể có phản ứng. Chúng tôi buộc phải cho nhân viên luân phiên bán vé”-ông Hoài Anh nói.

Trao đổi với Tiền Phong sáng qua, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, sau giải U19 Đông Nam Á, VFF sẽ xem xét lại quy trình, cách thức phân phối vé ở các giải sau này. Việc VFF sớm ghi nhận phản ánh của báo chí về tình trạng vé chợ đen và sau đó quyết định trực tiếp bán vé cho người hâm mộ thay vì giao vé cho các đại lý đã nhận được sự đánh giá rất cao. 

“Tùy tình hình cụ thể, sau đây chúng tôi sẽ xem xét lại cách thức phân phối vé, bằng cách nào đó hợp lý để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người hâm mộ” - ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

MỚI - NÓNG