Lượt về V-League 2014:

Đòi nợ lượt đi

SLNA không thể ngăn bước tiến lên ngôi đầu của B.Bình Dương. ảnh: VSI
SLNA không thể ngăn bước tiến lên ngôi đầu của B.Bình Dương. ảnh: VSI
TP - 5 cặp đấu của lượt trận mở màn giai đoạn lượt về này chính là cuộc tái đấu của vòng 13 kết thúc lượt đi, do đó mọi nợ nần đều còn nóng hổi. Chỉ có Hà Nội T&T chưa đá, và SLNA là vay thêm nợ, còn lại nợ đã được đòi.

Hai lần trước, Hải Phòng chưa bao giờ tìm được chiến thắng tại Biên Hòa. Giải hạng nhất 2007, mùa giải mà đội bóng xứ Hoa phượng đỏ (khi ấy mang tên Vạn Hoa Hải Phòng) bất phân thắng bại với Đồng Nai không tỷ số. 

Đúng 1 năm trước, trận lượt đi V-League 2013, chỉ sau hơn 20 phút Hải Phòng đã dẫn 2 bàn, nhưng Đồng Nai đã có cuộc lội ngược dòng giành lại 1 điểm. Nhưng lần này đội khách Hải Phòng đã chiến thắng.

Trong khi Đồng Nai đang thăng hoa với chuỗi 4 chiến thắng giòn giã liên tiếp thì Hải Phòng với 3 trận liền không biết thắng (trong đó có 2 thất bại). 

Lần này, đến Biên Hòa, HLV Dylan Kerr còn mất nốt quân bài chủ chốt, đội trưởng Minh Châu vì án treo giò, thế nhưng Hải Phòng đã chơi như lên đồng.

Trước đội khách gặp nhiều bất lợi như thế, nhưng Đồng Nai không thể nối dài mạch chiến thắng lên con số 5. Nên nhớ Hải Phòng là đội chơi rất thất thường, họ từng hạ đo ván Than Quảng Ninh 3 bàn không gỡ ngay tại sân Cẩm Phả, và giờ đây hạ tiếp Đồng Nai ngay trên sân Biên Hòa, dù ở lượt đi mùa giải này Đồng Nai đánh bại Hải Phòng 2-1 ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray. Làm như cuộc đấu có vay có trả vậy.

Đồng Nai đã bất ngờ thua trận một cách kỳ lạ. Hết thắng HAGL, đến thắng cả SLNA trên Sân Vinh, hủy diệt QNK Quảng Nam và đỉnh điểm là trận thắng kinh điển trước Thanh Hóa và giờ thua Hải Phòng. 

Phút 57, Văn Thuận ghi bàn mở tỷ số và cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu cho đội khách Hải Phòng. Thắng trận này, thầy trò Dylan Kerr đã phá dớp không thắng trên sân Đồng Nai.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An quyết tâm đòi nợ Bình Dương, nhưng họ đã vay thêm nợ. Phía B.Bình Dương, do đang ở trạng thái tâm lý thoải mái nên quá trình chuẩn bị của họ ở Nghệ An cũng không nhiều. 

Các cầu thủ B.Bình Dương chỉ có mặt trước khi trận đấu diễn ra chưa đầy 48 giờ đồng hồ, và họ cũng chỉ cần 30 phút tập làm quen với sân Vinh. 

Phút 16, Abdullahi nhận bóng trong vòng cấm rồi làm tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh mở tỷ số cho Bình Dương. Phút 19, lại Abdullahi sút tung lưới SLNA nâng tỷ số lên 2-0 trong một pha phản công nhanh.

 Trận này, SLNA rất muốn chiến thắng, nhưng lực lượng quá mỏng và lại thua 2 bàn quá sớm nên không gượng dậy nổi trước đội già rơ như Bình Dương.

5 cặp đấu của lượt trận mở màn giai đoạn lượt về này chính là cuộc tái đấu của vòng 13 kết thúc lượt đi, do đó mọi nợ nần đều còn nóng hổi.

Lội ngược dòng thắng chật vật 3-2 sau khi để bị dẫn trước đến 2-0 ở trận lượt đi, Thanh Hóa đã có một trận đấu rất khó khăn trên sân Than QN và đã thua 1-0.

Trong khi đó SHB Đà Nẵng để đối phương lội ngược dòng tước mất 2 điểm trên sân nhà tuần trước, đã lấy lại 3 điểm tuần này trước HAGL. 

Chủ nhà Hùng Vương An Giang lại vừa thắng trận “chung kết ngược” lượt về này trước ĐTLA để gượng dậy giúp cuộc chiến tránh đi play-off vẫn còn hấp dẫn.

Đồng Nai thắng lượt đi 2-1, nhưng trên sân nhà thua lại Hải Phòng 1-0. Chỉ riêng cặp “kỳ phùng địch thủ” SLNA - B.Bình Dương là nợ chồng thêm nợ.

 Chủ nhật vừa qua tại Gò Đậu, đôi bên đã cống hiến một trận cầu có chất lượng chuyên môn rất cao, đặc biệt dù làm khách nhưng SLNA đã chơi một trận hay nhất kể từ đầu giải với bàn thắng thứ 101 của Công Vinh và chỉ chịu thua khít khao 1-2. Nhưng trận lượt về trên “chảo lửa” thành Vinh, SLNA lại thua 2 bàn không gỡ.

Xếp hạng: 1. B.Bình Dương (12 trận, 26 điểm); 2. Thanh Hóa, (12t, 26đ); 3. Hà Nội T&T (8t, 19đ); 4. Đồng Nai (11t, 18đ); 5. SHB Đà Nẵng (11t, 18đ); 6. Than Quảng Ninh (12t, 17đ); 7. Hải Phòng (12t, 16đ); 8. HAGL (12t, 14đ); 9. SLNA (11t, 13đ); 10. QNK Quảng Nam (11t, 11đ); 11. ĐTLA (12t, 7đ); 12. HV An Giang (12t, 4đ).


MỚI - NÓNG