Đối thủ của ĐTVN đón tin vui

Đối thủ của ĐTVN đón tin vui
TP - Nếu như HLV Phan Thanh Hùng đau đầu với chấn thương của Phước Vĩnh cùng khả năng dứt điểm chưa được cải thiện thì các đối thủ của ĐTVN tại bảng A liên tiếp đón nhận tin vui.

> Hai niềm vui, quá nhiều nỗi buồn
> Toán đố cho HLV Phan Thanh Hùng: 'Một nửa' của Đội tuyển...

Các cầu thủ chưa tạo được sự yên tâm trong khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn. Ảnh: Tường Vũ
Các cầu thủ chưa tạo được sự yên tâm trong khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn. Ảnh: Tường Vũ.

Theo đúng kế hoạch, tối qua, ĐTVN bay từ Nha Trang vào TPHCM. Hôm nay, Phước Vĩnh sẽ được kiểm tra chấn thương tại Trung tâm chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Khả năng Phước Vĩnh có thể thi đấu ở vòng bảng AFF Suzuki Cup là rất khó, nhưng HLV Phan Thanh Hùng sẽ không gọi bổ sung thêm trung vệ.

ĐTVN đã hòa 1-1 với CLB Khatoco Khánh Hòa (KH) trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Thái Lan tranh tài tại AFF Suzuki Cup 2012. Việc bỏ lỡ cơ hội ăn bàn ở những tình huống thuận lợi là điểm yếu vẫn còn tồn tại với tuyển VN.

Đây cũng chính là điều mà HLV Phan Thanh Hùng lo lắng nhất. Tuy nhiên vị thuyền trưởng ĐTVN hy vọng rằng các cầu thủ sẽ dứt điểm tốt ở các trận đấu chính thức của AFF Suzuki Cup.

Cả chục đường lên bóng với nửa tá các cú dứt điểm cầu môn của Công Vinh, Thành Lương, Quốc Anh, rồi Trọng Hoàng, Tấn Tài quả là rất khả quan, cả về những mảng miếng phối hợp cũng như các cơ hội ăn bàn được tạo ra. Nhưng chỉ có bàn thắng của Công Vinh, còn lại các chân sút VN đều bỏ lỡ.

Hàng thủ cũng cần phải tính lại, nếu trong hiệp 1, Dương Hồng Sơn không chơi xuất thần, ĐTVN đã có thể sớm phải nhận bàn thua.

Sự tập trung của các hậu vệ cũng cần phải xem lại với điển hình là pha đá phạt nhanh của cầu thủ K.Khánh Hòa khiến khung thành của Hồng Sơn bị đe dọa. Lúc này mới thấy sự thiếu vắng Phước Vĩnh là một điều tai hại.

Trong lúc đó, với sự trở lại của chân sút số 1 Terasil Dangda, Thái Lan tiếp tục dội cơn mưa bàn thắng (3 bàn), giúp đội bóng xứ Chùa Vàng kết thúc trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Suzuki Cup 2012 với thắng lợi 5-0 trước Bangladesh. Đây cũng chính là tỷ số Thái Lan hạ Bhutan trong trận đấu cách đây 5 ngày.

Thái Lan đã ra sân với đội hình được coi là mạnh nhất với sự trở lại của bộ ba trụ cột Muang Thong United gồm Teerasil Dangda, Phichitpong và Datsakorn Thonglao.

Đáng chú ý, hậu vệ triển vọng Theerathon Bunmathan, một trong những tài năng hứa hẹn nhất tại AFF Suzuki Cup, chơi khá hay. Anh là người chuyền bóng cho vua phá lưới Thai-League Dangda ghi bàn thắng thứ ba.

Trước đó, thầy trò HLV Winfried Schafer đã hạ đội tuyển chọn Thai-League 5-1, Lào 2-1 và Malaysia 2-0. Như vậy, trong cả 5 trận đấu khởi động cho AFF Suzuki Cup, Thái Lan thắng cả 5 với 19 bàn thắng và chỉ để thua 2 quả.

Philippines thì sau chiến thắng 1-0 trước Singapore ở trận giao hữu, lại đón nhận những tin cực vui ngay trước thềm AFF Suzuki Cup 2012 khi một số ngôi sao hải ngoại của họ đã sẵn sàng trở về để làm nghĩa vụ đối với ĐTQG.

Philippines đón thêm 4 cầu thủ từ nước ngoài về đó là Angel Guirado, Paul Mulders, Dennis Cagara và Jerry Lucena.

Guirado là tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Ấn Độ Salgaocar. Guirado cùng tiền vệ kiêm tiền đạo Paul Mulders sẽ giúp cho HLV trưởng Michael Weiss có thêm sự lựa chọn trên hàng tấn công nếu như ông đưa họ vào danh sách cuối cùng tham dự AFF Cup.

Trong khi đó, hai cầu thủ còn lại là những người chơi ở vị trí phòng ngự. Cagara hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh cho Karlsruher SC ở Đức, trong khi Lucena, người đang khoác áo Esbjerg ở giải Superliga của Đan Mạch, có thể chơi tốt ở hàng thủ lẫn hàng tiền vệ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG