Đội tuyển Nhật Bản: Tự tin trước “đại gia”

Đội tuyển Nhật Bản: Tự tin trước “đại gia”
TP - 4 năm sau khi Nhật Bản làm nên kỳ tích lọt vào vòng 1/16 ở World Cup 2002, giờ đây người châu Á tiếp tục kỳ vọng đội bóng đất nước mặt trời mọc sẽ lại làm nên kỳ tích trên sân cỏ nước Đức.
Đội tuyển Nhật Bản: Tự tin trước “đại gia” ảnh 1
Nakata (phải) và đồng đội trong buổi tập cuối cùng trên đất Nhật Bản

Trong số 10 cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu, có 6 người được HLV Zico gọi vào đội tuyển. “Đẳng cấp của những cầu thủ này sẽ giúp Nhật Bản thực hiện giấc mơ từng có 4 năm về trước.

Những ngôi sao như Hidetoshi Nakata, Nakamura và Junichi Inamoto có khả năng mang lại sự sáng tạo và tính đột biến cao cho đội tuyển. Với những ngôi sao như thế, chúng tôi có thể đánh bại cả những đối thủ nặng ký”, Zico nói sau buổi tập cuối cùng trên đất Nhật của đội tuyển ngày hôm qua”.

Việc rơi vào bảng F với người Nhật có thể được coi là quá đen đủi bởi cả 3 đối thủ còn lại đều thuộc hàng “đại gia”, xét về mọi khía cạnh. Với Brazil từng 5 lần vô địch World Cup, có lẽ không phải nói quá nhiều.

Croatia xứng danh anh hào châu Âu với một loạt các ngôi sao như Dario Simic, Robert Kovac... vừa thể hiện đẳng cấp bằng chiến thắng 4-1 trước đội tuyển áo trong trận giao hữu đêm 23/5.

Australia với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ đang chinh chiến ở châu Âu, trên thực tế vẫn vượt trội về đẳng cấp so với Nhật Bản, và nhất là họ lại đang được dẫn dắt bởi chiến lược gia giàu kinh nghiệm Guud Hiddink.

Zico - tiền đạo hay nhất Brazil thập kỷ 80 - giờ đây đang được các cổ động viên Nhật Bản tin tưởng và khâm phục khi luôn mang tinh thần “cảm tử” (kamikaze) của các samurai Nhật Bản.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tấn công luôn là tinh thần chủ đạo trong lối chơi của đội tuyển Nhật Bản dưới thời HLV Zico, khác hẳn thứ bóng đá có phần cứng nhắc của người tiền nhiệm Philippe Troussier ở World Cup 2002.

Zico luôn cho phép các học trò được thoải mái phát huy tính sáng tạo cá nhân và lối đá ngẫu hứng. Sơ đồ chiến thuật của Zico khá linh hoạt với đội hình ưa thích 4-4-2,  nhưng cũng có khi nghiêng hẳn về tấn công với đội hình 3 trung vệ.

Thua Croatia 0-1 ở France 98’, đó là một Nhật Bản đầy bỡ ngỡ và khiêm nhường khi lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn. Nhưng 8 năm sau, họ đã trưởng thành vượt bậc.

Trận hòa 2-2 đầy kịch tính với Brazil ở giải Cúp các liên đoàn châu lục trên nước Đức  năm ngoái cho thấy Nhật Bản đã rũ sạch cảm giác tự ti khi đối đầu với những đội bóng đẳng cấp nhất thế giới.

Hôm nay (25/5), HLV Zico cùng đội tuyển Nhật Bản bắt đầu lên đường tới Đức. Tại đây các nhà đương kim vô địch châu á sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Đức và Malta trước khi đối đầu với Australia trong trận mở màn bảng F tại Kaiserlautern ngày 12/6.

MỚI - NÓNG