Đội tuyển Pháp hưởng lợi lớn từ… bóng đá Anh

Đội tuyển Pháp hưởng lợi lớn từ… bóng đá Anh
TP - HLV tuyển Pháp Raymond Domenech có thể có nhiều khúc mắc với các HLV tại Premier League nhưng trong khi người Anh lo lắng vì nhiều cầu thủ tuyển Anh chấn thương thì tuyển Pháp của ông Domenech lại hưởng lợi nhờ bóng đá Anh.

Trở lại thời điểm hồi tháng Ba năm nay, mối quan hệ xã giao giữa HLV Domenech và vị “giáo sư toán học” Arsene Wenger của Arsenal xuống tới mức tồi tệ nhất.

Tiền đạo người Pháp đang khoác áo Arsenal khi đó, Thierry Henry, dính thêm chấn thương dù chưa bình phục hẳn chấn thương cũ khi trở về làm khoác áo ĐTQG trong lúc Arsenal đang rất cần anh để duy trì cuộc đua cùng MU. Vụ việc khiến HLV Wenger nổi đóa buộc tội Domenech là “đồ dã man” do cố tình sử dụng tiền đạo ngôi sao đang chấn thương.

Mùa giải trước đó, HLV Domenech cũng có cuộc khẩu chiến với HLV Chelsea Jose Mourinho liên quan đến vụ việc của tiền vệ Claude Makelele. Khi đó, để toàn tâm toàn ý phục vụ Chelsea trong giai đoạn cuối của sự nghiệp, tiền vệ trụ Makelele đã hai lần lên tiếng chia tay ĐTQG nhưng cả hai lần anh đều bị HLV Domenech tìm cách thuyết phục ở lại tiếp tục cống hiến cho ĐTQG và đã thành công.

Nhưng vượt lên trên mọi xung đột, tuyển Pháp và các đại gia của bóng đá Anh vẫn có mối quan hệ lợi ích tốt đẹp. Trong hai lượt trận vòng loại Euro 2008 cuối tuần này và giữa tuần tới gặp quần đảo Faroe và Lithuania, trong số 23 tuyển thủ Pháp được ông Domenech triệu tập có tới 10 gương mặt đang thi đấu ở xứ sở sương mù: Patrice Evra, Bacary Sagna, William Gallas, Abou Diaby, Lassana Diarra, Mathieu Flamini, Makelele, Florent Malouda, Nicolas Anelka và Louis Saha (mới rút lui vì chấn thương).

Cho tới nay, đã có 16 cầu thủ đầu quân dưới trướng HLV Arsene Wenger được triệu tập vào tuyển Pháp và bản thân Arsenal cũng có “thương hiệu” riêng trong lòng các cầu thủ Pháp.

Lối chơi cởi mở của bóng đá Anh giúp các cầu thủ người Pháp dễ tỏa sáng hơn so với các giải đấu khác. Đó chính là lực hút mạnh mẽ đưa các cầu thủ Pháp vượt eo biển Manche sang với nước Anh.

Hậu vệ trái M.U P. Evra nhận định: “Giải ngoại hạng Anh có lối chơi hấp dẫn nhất châu Âu. Tôi tôn trọng các CLB, các giải đấu khác, có thể chặt chẽ hơn về mặt chiến thuật song tôi chưa bao giờ trải nghiệm những điều thú vị như khi hòa mình vào môi trường Premier League”.

Sau thất bại bất ngờ trước Scotland ở lượt trận trước, Gà trống Gaulois tụt xuống thứ ba bảng B, sau Scotland và Italia nhưng họ vẫn có thể tự định đoạt số phận trong cuộc đua giành vé tới Áo và Thụy Sỹ năm tới do trong ba trận còn lại, họ chỉ phải gặp những đối thủ yếu là quần đảo Faroe, Lithunia và trận cuối gặp Ukraine.

MỚI - NÓNG