Đồng Tháp rơi vào vòng xoáy

Đồng Tháp rơi vào vòng xoáy
TP - Trong bốn trận đấu còn lại của vòng 23 diễn ra vào chiều qua (29-7), nóng bỏng nhất chính là cuộc chạm trán trên sân Rạch Sỏi và Cao Lãnh - nơi đội khách chạy đua đến ngôi vô địch, còn chủ nhà vùng vẫy để trụ hạng.

> Ai vô địch, ai xuống hạng?

Samson góp phần đưa Đồng Tháp tiến gần hơn tới đường xuống hạng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: VSI
Samson góp phần đưa Đồng Tháp tiến gần hơn tới đường xuống hạng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: VSI.

Lợi thế sân nhà chưa bảo đảm cho Đồng Tháp trước đội khách Hà Nội T&T khi mất trung vệ Thanh Hào cùng tiền vệ trụ Sunday. Thủ môn Bửu Ngọc không ổn định tư tưởng, nên HLV Trần Công Minh công bố Nguyễn Thành Thắng bắt chính trận này. Tiền vệ cánh Đinh Hoàng Max cũng được dịch chuyển vào trong với vai trò đá trụ.

Đây là trận đấu mang tính quyết định tới cơ hội trụ hạng của Đồng Tháp nên sân Cao Lãnh chiều qua đã chật kín khán giả tới cổ vũ đội nhà. Nhưng họ đã thất vọng vì đội nhà không những không có điểm mà còn thua trận đáng tiếc trước Hà Nội T&T.

Phút 22, từ quả tạt chính xác của Quốc Long chếch bên cánh trái, Văn Quyết nhận bóng trống trải trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm mở tỷ số cho đội khách. Phút 27, thật đáng tiếc cho chủ nhà khi bóng đập xà ngang khung thành đội khách.

Phút 53, từ quả phạt góc, Devon đánh đầu vào góc xa khiến thủ môn Dương Hồng Sơn bó tay, san hòa tỷ số 1-1 cho chủ nhà. Phút 57, thủ môn Thành Thắng phạm sai lầm khi phát bóng lên vào chân Ngọc Duy, cầu thủ này liền đá vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Phút 78, Đinh Hoàng Max có pha đi bóng và dứt điểm rất hay nhưng bóng lại đi trúng cột dọc.

Phút bù giờ của trận đấu, Samson, tiền đạo cũ của Đồng Tháp đã có pha độc diễn đi bóng qua 2 hậu vệ rồi dứt điểm ấn định tỷ số 3-1 cho đội khách. Thua 1-3 ngay trên sân nhà, Đồng Tháp hoàn toàn ngã gục khi sân bóng bên cạnh, người Kiên Giang đã vượt lên.

Trong khi các đối thủ gần nhất là Hà Nội T&T và Sài Gòn FC đều tưởng như đụng phải các đội bóng khó chơi, SHB Đà Nẵng lại trắng tay trước CLB khá yếu là Kiên Giang.

“Chiến thắng hay là xuống hạng”, Kiên Giang đang ở thế cùng đường, cho nên chỉ còn cách duy nhất là tấn công và tấn công dồn dập từ lúc nhập cuộc để chiếm ưu thế trước lúc khoan thủng lưới đối phương.

Phút thứ 13, K.Kiên Giang bất ngờ vượt lên dẫn trước đội đầu bảng SHB Đà Nẵng với bàn thắng của Oseni. Đến phút 22, bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi cách biệt được nhân đôi cho K.Kiên Giang và người lập công vẫn là Oseni. Phút 66, tiền vệ Nguyên Sa rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. Một hình ảnh trái ngược với trên sân Cao Lãnh khi thầy trò Lai Hồng Vân ăn mừng trận thắng.

Trên sân Ninh Bình, Moussa mở tỷ số cho Ninh Bình ở phút thứ 5. Phút bù giờ của hiệp 1, Trần Chí Công gỡ hòa 1-1 cho đội khách B. Bình Dương. Phút 67, Philani ghi bàn 2-1 cho đội khách. Ở sân Hàng Đẫy, chủ nhà CLB Hà Nội cũng thúc thủ 0-1 trước đội khách Sài Gòn XT.

Chiến thắng 3-1 ngay tại chảo lửa Cao Lãnh của Đồng Tháp cộng với thất bại đầy bất ngờ 1-2 của SHB Đà Nẵng trước K.Kiên Giang đã giúp Hà Nội T&T soán ngôi đầu bảng của đội bóng sông Hàn với 1 điểm nhiều hơn (45 so với 44).

Kết quả của vòng 23 là bước ngoặt lớn với Đồng Tháp trong cuộc đua trụ hạng khi họ bị thua trận ngay trên sân nhà, còn Kiên Giang và Khánh Hòa đã tìm được chiến thắng để thoát hiểm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG