ĐT Argentina: Từ Bielsa tới Maradona

ĐT Argentina: Từ Bielsa tới Maradona
Giả sử Argentina không giành được vé dự VCK World Cup 2010, đó sẽ là thảm họa lớn nhất của nền bóng đá từng 2 lần vô địch thế giới kể từ lần bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2002.

HLV của Argentina lúc bấy giờ, Marcelo Bielsa đã bị báo giới và công luận nước này (trong đó có cả Diego Maradona) “đánh cho bầm dập”, song nhất định không chịu từ chức.

HLV có biệt danh “Gã khùng” im lặng chịu trận, để rồi hai năm sau đó, ông đã “lập công chuộc tội” bằng việc giúp U23 Argentina giành HCV ở Olympic Athens 2004.

Từ chỗ là kẻ tội đồ, Bielsa lại được mãi nhớ đến như là HLV đầu tiên giúp bóng đá Argentina đăng quang ở Thế vận hội, điều mà người láng giềng hùng mạnh Brazil chưa bao giờ làm nổi.

Từ chiến công ấy, Bielsa cũng đã giới thiệu được rất nhiều gương mặt giờ đã thành danh như Tevez, Mascherano, Lucho Gonzalez…

Nhưng ngay sau khi trở về từ Athens, Bielsa lại khiến tất cả bất ngờ khi tuyên bố từ chức. Bởi ông coi như mình đã trả xong món nợ đối với bóng đá Argentina và ra đi thanh thản.

Giờ đây, Bielsa đang hết sức hạnh phúc ở Chile, nơi ông được coi như một người hùng khi giúp đội tuyển nước này gần như chắc chắn giành được chiếc vé thứ 3 dự VCK World Cup 2010 tại khu vực Nam Mỹ. Trong một trưng cầu vừa được tổ chức xem ai là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử ĐT Chile, Bielsa thậm chí còn xếp trên cả Nelson Acosta, người từng giúp ĐT nước láng giềng với Argentina lọt vào vòng hai World Cup’98.

Trong khi đó, tại quê hương của Bielsa, HLV hiện nay của ĐT Argentina, Diego Maradona lại đang chịu áp lực thậm chí còn hơn cả “Gã khùng” thời điểm sau World Cup 2002.

Dù bị chỉ trích kịch liệt sau các thất bại trước Brazil và Paraguay, Maradona cũng không chịu từ chức và sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Hẳn “Cậu bé vàng” cũng mong muốn mình sẽ nhận được một kết cục có hậu như Bielsa, nghĩa là sẽ giúp Argentina vượt qua Peru và Uruguay để rồi giành chiếc vé chính thức dự tới Nam Phi, chôn vùi những thất bại đáng xấu hổ đã qua.

Tuy vậy, thay vì lựa chọn cách im lặng như Bielsa đã làm trước đây, với bản tính “đồng bóng” của mình, “Cậu bé vàng” lại phản ứng bằng những tuyên bố dằn dỗi, chẳng hạn như “Tôi sẽ cân nhắc việc đi hay ở sau trận gặp Uruguay”.

Dường như khi nói câu đó, Maradona không nhận thức được rằng ở ngoài kia, những người từng tung hô ông như là một vị Thánh, đang kêu gào đòi ông từ chức. Theo họ, tốt nhất là Maradona nên đi ngay từ bây giờ, trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn nổi, thay vì đợi tới sau trận gặp Uruguay, thời điểm mà có thể ĐT Argentina đã bị loại thẳng cánh thay vì ngồi chờ tới 2 lượt trận play-off.

Đương nhiên, chẳng ai muốn từ bỏ công việc của mình với tư cách là một kẻ thất bại. Nếu có ra đi cũng là với tư thế ngẩng cao đầu. Có thể, Maradona cho rằng mình đang dũng cảm đương đầu với thách thức, như Bielsa trước đây. Nhưng nếu thất bại của Argentina ở VCK World Cup 2002 phần nhiều là do đen đủi (rơi vào bảng đấu gồm Anh, Thụy Điển, Nigeria) thì thất bại của Argentina ở vòng loại World Cup 2010 hoàn toàn là do sự yếu kém của “Cậu bé vàng”.

Thế nên, cách hành xử dũng cảm nhất mà Maradona có thể làm lúc này là ra đi để nhường chỗ cho người có năng lực. Chẳng hạn như để Bilardo đóng vai trò “nhiếp chính” trong 2 trận sinh tử sắp tới, thay vì cố chấp như hiện nay. Bằng không, có thể danh tiếng mà Maradona từng tạo dựng trong sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng của mình, có thể trôi xuống sông xuống bể.

Theo H.Nhật
Thể thao Văn hóa

MỚI - NÓNG