ĐTVN với vòng loại Asian Cup 2011: Bài toán 3 điểm tại Lebanon và...

ĐTVN với vòng loại Asian Cup 2011: Bài toán 3 điểm tại Lebanon và...
TP - Rạng sáng qua, sau khi quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia) ĐTVN tiếp tục lên đường đi Lebanon.

Theo tình hình, đội tuyển bay đến sân bay quốc tế Dubai (UAE) và tiếp tục chặng bay nữa đến Thủ đô Beirut của Lebanon trước khi di chuyển bằng ô tô đến Saida - thành phố lớn thứ ba của Lebanon, cũng là địa điểm diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà và ĐTVN.

ĐTVN với vòng loại Asian Cup 2011: Bài toán 3 điểm tại Lebanon và... ảnh 1
Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tường Vũ

Toàn bộ hành trình di chuyển của ĐTVN sẽ mất chừng 26 giờ. Sau đó ĐTVN chỉ có đúng một ngày rưỡi để làm quen với điều kiện thời tiết, múi giờ tại Lebanon trước khi ra sân thi đấu với đội chủ nhà lúc 14 giờ ngày 6-1. Quả là còn nhọc nhằn hơn chuyến sang Syria hồi cuối tháng 11 năm 2009.

Chiến đấu dù cơ hội mong manh

Nhưng cũng từ trận hòa với nhiều cơ hội ăn bàn trước đối thủ mạnh hơn là Syria ngay trên sân khách khiến ĐTVN có nhiều hy vọng trước Lebanon. Với tinh thần mà HLV Calisto hay dùng là “fighting” và “fighting” truyền cho các cầu thủ, ĐTVN thường gây bất ngờ trong tình cảnh khó khăn và bất lợi nhất.

Về mặt chuyên môn, ĐTVN tạm ổn ở tuyến giữa khi hàng tiền vệ với hai vị trí được tin tưởng là Vũ Phong và Trọng Hoàng, còn lại những Thành Lương, Duy Quang, Tấn Tài rồi Minh Châu, Thanh Hưng, Quang Hải là khá nhiều trường hợp để HLV Calisto lên phương án. Trên hàng công, khi Công Vinh vắng mặt, ĐTVN còn lại hai tiền đạo đúng nghĩa là Việt Thắng và Sỹ Mạnh, cũng đủ cho bài một trung phong cắm của HLV Calisto.

Nhưng lo âu lại nằm ở hàng thủ. Nếu trước đây ĐTVN luôn được đánh giá là có hàng thủ “thép” thì dưới triều đại Calisto luôn gặp phải vấn đề.

Trong trận tập huấn trước Hòa Phát HN, ông Calisto đã thử nghiệm Đình Đồng trái sở trường khi đá hậu vệ phải. Đình Luật và thậm chí là Tiến Thành chơi ở vị trí hậu vệ trái. Nhưng đáng lo nhất là ở vị trí thủ môn. Trong khi thủ môn Tấn Trường - người chơi rất tốt trong trận gặp Syria đang phải dưỡng thương thì Hồng Sơn lại không thể sang Lebanon vì mất hộ chiếu, khiến HLV Calisto phải triệu thủ môn Bùi Quang Huy lên thay thế vào giờ phút cuối!

Chỉ có một con đường phải thắng tại Lebanon để tiếp tục nuôi hy vọng mong manh. ĐTVN đã hạ quyết tâm đến Lebanon là để giành chiến thắng. Sự tự tin trước đối thủ khá quen biết sẽ giúp các cầu thủ VN chiến đấu để giành ba điểm.

1% cơ hội của ĐTVN nằm trong tay Syria

Trong các đối thủ Tây Á mà BĐVN từng gặp thì Lebanon có nhiều duyên nợ nhất và kết quả đối đầu giữa hai đội gần đây đang nghiêng về ĐTVN.

Từ trận thua 0-2 tại Nam Định vào đầu năm 2004 sau đó ĐTVN đã có hai chiến thắng liên tiếp trước Lebanon. Đó là các trận thắng 2-0 cũng ở Nam Định vào đầu năm 2007 trong khuôn khổ vòng loại Olympic 2008 và  3-1 trên sân Mỹ Đình vào đầu năm 2009 ở lượt đi.

Ở bảng D hiện tại, ĐTVN đang đứng thứ ba với 4 điểm, kém hai đội đầu bảng là Syria (10 điểm, đã giành vé dự VCK) và Trung Quốc (9 điểm). Nếu đánh bại được Lebanon (đã bị loại vì chưa được điểm nào), đồng thời Trung Quốc thua Syria, ĐTVN vẫn còn cơ hội vượt qua Trung Quốc khi gặp nhau ở lượt trận cuối vào ngày 17-1 trên sân nhà Mỹ Đình.

Ngược lại, chỉ cần Trung Quốc hòa Syria thì 1% cơ hội mà các chuyên gia đánh giá dành cho ĐTVN cũng tắt hẳn! Bởi vì lúc đó ĐTVN cần phải thắng Trung Quốc đến 6 bàn cách biệt trên sân nhà Mỹ Đình!

MỚI - NÓNG