Đưa Ai Cập tới World Cup, sao Liverpool nhận biệt thự “khủng”

Mohamed Salah có nghĩa cử đẹp với người dân quê nhà.
Mohamed Salah có nghĩa cử đẹp với người dân quê nhà.
TPO - Ngay sau khi góp công lớn giúp Ai Cập đánh bại ĐT Congo với tỷ số 2-1, qua đó sớm giành vé tham dự VCK World Cup 2018, Mohamed Salah đã được tỷ phú Mamdouh Abbas tặng thưởng ngay một biệt thự sang trọng ở quê nhà...

Hôm 8/10 vừa qua, trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 bảng E vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi, Ai Cập đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước ĐT Congo, qua đó sớm giành vé tới nước Nga trước một lượt đấu. Người hùng của trận đấu không ai khác chính là Mohamed Salah. Tiền vệ ngôi sao thuộc biên chế Liverpool ghi bàn mở tỷ số ở phút 63 và sau đó đến phút 90+5, anh thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định chiến thắng quý như vàng cho đội chủ nhà.

Như vậy, Ai Cập đã “giải cơn khát” World Cup kể từ năm 1990 và không nói thì cũng biết, NHM bóng đá nước này vui mừng như thế nào. Theo báo chí địa phương, ngay sau khi Ai Cập giành vé tham dự VCK World Cup 2018,

Cầu thủ người Ai Cập là một vị anh hùng của dân tộc, và anh chứng minh được điều này thông qua cử chỉ mới nhất của mình. Thương gia Mamdouh Abbas, cựu Chủ tịch CLB Zamalek ở Ai Cập, đã liên lạc với Salah để tặng cho anh một biệt thự sang trọng vì chiến công lớn này. Tuy nhiên, Salah đã từ chối món quà. Thay vào đó, anh muốn ủng hộ số tiền bán căn biệt thự trên cho quê nhà - làng Nagrig thuộc tỉnh Gharbiya, cách thủ đô Cairo 150 km.

Salah từng có quãng thời gian thi đấu không thành công cho Chelsea và đành phải chuyển qua khoác áo AS Roma. Mùa hè vừa qua, anh được Liverpool mua về với giá 42 triệu euro (có thể tăng lên thành 50 triệu euro tùy vào phong độ thi đấu). Trong màu áo mới, ngôi sao 25 tuổi này đã thi đấu chói sáng, trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất ở đội. Anh đã ra sân tổng cộng 13 trận và ghi tới 8 bàn thắng.
MỚI - NÓNG