Đức 4 – 2 Hy Lạp: Các vị thần đã hết thiêng

Đức 4 – 2 Hy Lạp: Các vị thần đã hết thiêng
TPO - Không còn câu chuyện thần thoại nào nữa cho  Hy Lạp trong cuộc đối đầu với ĐT Đức. 4 bàn thắng của các cầu thủ áo trắng đã tiễn thày trò HLV Fernando Santos về nước…
Lahm đưa Đức vươn lên dẫn trước ở hiệp 1
Lahm đưa Đức vươn lên dẫn trước ở hiệp 1.

Dù phải nhận thất bại đậm đà, nhưng dù sao cũng phải dành những lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của nhà vô địch Euro 2004. Với thực lực bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, họ vẫn chiến đấu đầy nỗ lực, gây ra không ít khó khăn cho ĐT Đức, và chỉ chịu buông súng ở nửa cuối hiệp 2.

Ở trận đấu này, HLV Joachim Loew đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi đại tu toàn bộ hàng công của Mannschaft. Bộ ba đã đá chính ở 3 trận trước đó là Gomez – Podolski - Mueller đều bị đẩy lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho lão tướng Klose và 2 cầu thủ trẻ Schuerrle và Reus.

Đây thực sự là một quyết định khó hiểu của HLV trưởng ĐT Đức. Bởi các mũi tấn công của ĐT Đức đã hoạt động rất hiệu quả tại vòng bảng, mang về thành tích toàn thắng. Tuy nhiên, trước một đối thủ thua kém hoàn toàn về đẳng cấp, sự xáo trộn này cũng không mấy ảnh hưởng đến khả kiểm soát thế trận của các cầu thủ áo trắng.

Các học trò của J.Loew dễ dàng làm chủ hoàn toàn trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Hy Lạp, không ít cơ hội đã được ĐT Đức tạo ra trước cầu môn của thủ môn Sifakis. Song nhìn chung lối chơi của ĐT Đức vẫn có gì đó chưa thật sự trơn tru. Có lẽ vì chiến thuật cố gắng duy trì nhịp độ ban bóng một chạm ở tốc độ cao nên Mannschaft có không ít đường chuyền hỏng, đồng thời có phần vội vàng trong lối chơi cũng như những pha dứt điểm.

Samaras cho thấy những đợt phản công hiếm hoi của Hy Lạp cũng không thể bị xem thường
Samaras cho thấy những đợt phản công hiếm hoi của Hy Lạp cũng không thể bị xem thường .

Do đó, bất chấp việc tạo ra được không ít tình huống phối hợp xé toang hàng thủ áo xanh, nhưng các fan của ĐT Đức cũng phải chờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của một hậu vệ để có thể ăn mừng bàn mở tỉ số. Người đó không phải ai khác chính là đội trưởng P.Lahm.

Một lần nữa, cầu thủ nhỏ con này lại chứng tỏ anh không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Anh thực sự là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội ở những thời điểm khó khăn với một cú đi bóng rồi tung ra cú sút mu lái má từ cự ly chừng 25m không thể cản phá. 1-0 cho ĐT Đức ở phút 39. Đây cũng là tỉ số của 45 phút đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, những tưởng với lợi thế khai thông bế tắc, thày trò J.Loew sẽ chơi rất nhàn nhã. Thế nhưng, có thời thời điểm, chính họ lại tự đẩy mình vào thế bởi sự chủ quan. Phút 55, bất ngờ Hy Lạp có được bàn thắng gỡ hòa sau một tình huống phản công nhanh. Người lập công là tiền đạo Samaras. Bàn thua này có lỗi rất lớn của các cầu thủ Đức.

Trong bối cảnh đang dẫn trước, thay vì ít nhất cũng phải đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà, các hậu vệ áo trắng lại dâng lên quá cao. Để rồi không kịp trở tay trước đòn hồi mã thương của đối thủ. “Chết” vì bị phản công, dù đang có lợi thế về tỉ số, đó sẽ là bài học giá trị mà Joachim Loew và các học trò cần phải rút kinh nghiệm.

Nhưng rồi người Đức bùng lên với liên tiếp các bàn thắng được ghi
Nhưng rồi người Đức bùng lên với liên tiếp các bàn thắng được ghi.

Ở thời điểm, Samaras đưa trận đấu về vạch xuất phát, không ít CĐV của ĐT Đức đã cảm thấy bất an vì thái độ thi đấu có phần hời hợt của đội nhà. Nhưng may mà đẳng cấp của Mannschaft đã lên tiếng đúng lúc.

Chỉ 6 phút sau bàn gỡ của Hy Lạp, Đức đã tái lập thế dẫn bàn với cú dứt điểm cận thành của Khedira sau quả tạt của Boateng. Có thể nói, pha lập công này là vô cùng quan trọng. Nó mang lại bước ngoặt của trận đấu, dập tắt hoàn toàn sự hưng phấn vừa được nhen nhóm lên của các cầu thủ Hy Lạp.

Để rồi từ đây, người Đức dễ đá hơn rất nhiều, thỏa sức tấn công khi đối thủ không còn duy trì được sự tập trung và một hàng phòng ngự số đông. Hai bàn thắng sau đó của Klose rồi đặc biệt là của Reus lần lượt ở những phút 68 và 74 đến chỉ như một kết quả tất yếu của một thế trận như vậy.

Ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, Gekas đã mang về bàn rút ngắn tỉ số 2-4 cho Hy Lạp từ chấm 11m sau pha để bóng chạm tay rất non kinh nghiệm của Boateng. Tuy nhiên, bàn thắng này cũng chỉ góp phần giúp thày trò HLV Fernando Santos có thể chia tay giải đấu trong thế ngẩng cao đầu, chứ không thể cứu vãn đoạn kết bi kịch cho câu chuyện thần thoại Hy Lạp phiên bản 2012.

Còn với người Đức, khó có thể cho rằng họ đã có một trận đấu hoàn hảo. Nhưng dẫu sao điều quan trọng là Mannschaft đã có mặt ở bán kết mà không mất quá nhiều sức, và cũng đã bảo toàn được lực lượng (không có cầu thủ nào bị dính thẻ). Đấy mới là điều quan trọng nhất. Xin chúc mừng, Joachim Loew cùng các học trò, người Anh và người Ý hãy dè chừng!

Theo Viết
MỚI - NÓNG