Đức giành suất đầu tiên vào bán kết

Đức giành suất đầu tiên vào bán kết
TPO – Những cỗ xe tăng đã trình diễn lối đá tấn công sắc sảo, nhuần nhuyễn khi đánh bại Bồ Đào Nha 3-2 trong trận tứ kết Euro 2008 đầu tiên diễn ra rạng sáng 20/6.

Không cần nhiều lời để nói về chiến thắng của các cầu thủ Đức ngày hôm nay bởi họ đã làm quá tốt yêu cầu mà những gì mà HLV Loew đã đề ra. Không hoa mỹ, nắn nót hay thăm dò, những cỗ xe tăng đã dạy cho người Bồ một thứ bóng đá tấn công hiệu quả và hoàn hảo.

Không được trực tiếp chỉ đạo các học trò bởi phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước, Joachim Loew theo dõi trận đấu từ khán đài và ông không giấu được vẻ vui mừng khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên. Rõ ràng, người Bồ đã chủ quan bởi họ không biết được điểm mạnh và yếu của đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã nằm gọn trong tay vị HLV 40 tuổi này.

Với những gì mà cả hai đã thể hiện ở vòng bảng thì lẽ đương nhiên Đức là kèo dưới. Nhưng cũng chính yếu tố đã khích lệ tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Joachim Loew. Chỉ cần Bồ Đào Nha có một tích tắc sai lầm, người Đức đã buộc họ phải trả giá.

Đội hình ra sân

Bồ Đào Nha: Ricardo, Bosingwa, Pepe, Carvalho, Ferreira, Petit (Postiga 73'), Joao Moutinho (Raul Meireles 31'), Ronaldo, Deco, Simao, Nuno Gomes (Nani 67').

Đức: Lehmann, Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm, Schweinsteiger (Fritz 83'), Rolfes, Ballack, Hitzlsperger (Borowski 73'), Klose (Jansen 89'), Podolski.

Tận dụng cơ hội tốt từ những tỉnh huống cố định, phong tỏa các đợt lên bóng của đối phương từ xa và phạm lỗi khi cần thiết. Một thế trận ru ngủ đối phương và tung ra những cú đón chết người. Những yếu tố đó đã làm nên một cỗ xe tăng hoàn hảo hiên ngang tiến vào bán kết.

Tính chất quan trọng của trận đấu được thể hiện ngay trong những phút đầu tiên.

Khu trung tuyến trở thành điểm nóng của trận đấu khi cả 2 đều chọn lối đá tấn công trung lộ là cách tiếp cận khung thành đối phương. Đức với hàng tiền vệ có thể hình tốt hơn như Ballack và Hizperger đã phần nào cầm được nhiều bóng hơn.

Dẫu vậy, chính Bồ Đào Nha mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiền. Tuy nhiên cú đá bồi của Simao sau pha dứt điểm cực  mạnh của Moutinho đi vọt xà ngang trong sự nuối tiếc của các cổ động viên Bồ Đào Nha.

Chơi cầm chừng và phong tỏa trận đấu, các học trò HLV Joachim Loew đã ru ngủ Bồ Đào Nha với thế trận một chiều và tung ra nhát đòn hạ gục đối phương ngay ở phút 20 của trận đấu.

Xuất phát từ một tính huống tấn công bên cánh trái, Podolski bật tường một chạm với Ballack và tăng tốc bất ngờ. Cú căng ngang vào trong của Poldi được Schweinsteiger cụ thể hóa bằng pha dứt điểm chính xác làm tung lưới thủ thành Ricardo.

Choáng váng sau bàn thua quá chóng vánh, Bồ Đào Nha xốc lại tinh thần và dồn lên tấn công ào ạt. Tuy nhiên khi hàng công đang bế tắc thì hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm và họ tiếp tục thủng lưới bàn thứ 2 chỉ sau đó chưa đầy 5 phút.

Đức giành suất đầu tiên vào bán kết ảnh 1

Người Đức đã lọt vào bán kết một cách xứng đáng. Ảnh: AP

Đón quả phạt chếch bên góc trái của Schweinsteiger, Klose bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Ricardo nâng tỉ số lên 2-0 cho các cầu thủ Đức.

Bàn thua này có lỗi rất lớn của hàng phòng ngự Bồ Đào Nha đặc biệt là Ferreira và thủ thành Ricardo. Nếu như hậu vệ cánh phải của Chelsea không đủ khả năng để kèm người thì việc ra vào bất hợp lý của thủ thành Ricardo đang bị đặt một dấu hỏi lớn.

Không còn gì để mất, HLV Scolari chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công với toàn đội hình và họ đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số trước khi hiệp 1 kết thúc.

Xuất phát từ một tình huống tấn công được khởi xướng từ Deco, Ronaldo băng xuống dứt điểm cực mạnh, bóng bị thủ thành Lehmann đẩy ra và Nuno Gomez băng vào đá bồi chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các cầu thủ Bồ Đào Nha.

Hiệp 2 bắt đầu trong quyết tâm san hòa tỷ số của Bồ Đào Nha. Dẫu vậy người Đức đã rất tỉnh táo khi đánh chặn thành công các pha lên bóng đối phương và tung ra những đợt phản công sắc sảo.

Phút 62, cũng xuất phát từ pha đá phạt của Schweinsteiger, Ballack chọn vị trí rất tốt và bật cao đánh đầu tung  lưới thủ thành Ricardo lần thứ ba trước sự sững sờ của toàn bộ hàng phòng ngự Bồ Đào Nha.

Đức giành suất đầu tiên vào bán kết ảnh 2

Nỗi thất vọng của Ronaldo. Ảnh: AP

Tình thế buộc HLV Scolari phải tung Nani và Postinga vào sân. Những nhân tố này giúp lối chơi của Bồ Đào Nha có phần khởi sắc hơn.

Hy vọng được nhen nhóm ở phút 87 khi Postinga đánh đầu chính xác tung lưới thủ thành Lehmman lần thứ 2 sau đường tạt bóng cực kỳ chuẩn xác của Nani.

Thế nhưng thời gian còn lại là không đủ để các học trò HLV Scolari sửa chữa sai lầm và họ đành phải nhường chiếc vé vào bán kết cho đội xứng đáng hơn: Những cỗ xe tăng Đức.

Như vậy, Đức là đội đầu tiên có mặt ở bán kết. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng mai.

MỚI - NÓNG